"Tôi vốn thích được chụp ảnh ở những nơi có khung cảnh tự nhiên, những cánh đồng ruộng lúa, những ao hồ, những con trâu, những ngọn cỏ nên vợ chồng tôi quyết định cùng về quê anh ở Cà Mau để chụp. Bạn bè đi cũng để giúp chúng tôi ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc ấy, nhưng bộ ảnh ấy tôi không gửi lên vì chú rể của tôi không chịu cười. Anh ngại vì những đứa trẻ theo cùng xem cô dâu, chú rể chụp hình nhiều quá nên anh diễn chẳng tự nhiên.
Mãi đến gần ngày cưới, chú rể năn nỉ mãi cô dâu mới chịu chụp bộ ảnh cưới này, chụp vào ngày sinh nhật tôi, 1/10. Ảnh được chụp tại quận 7 nơi những ngôi nhà liên kề đã phân lô nhưng chưa xây dựng nên có đầy những ngọn cỏ mọc lên ngay giữa lòng Thành phố. Chúng tôi cũng chụp tại Viện Bảo tàng Thành phố đầy cổ kính và ấn tượng. Ngày đi chụp ảnh thật vui và hạnh phúc! Tôi vốn thích cất giữ những gì của mình để làm kỷ niệm nên anh đã đồng ý là không chọn thuê áo cưới mà quyết định may để sau này chúng tôi còn khoe cùng con cháu. Tất cả, từ những vật nhỏ như găng tay, voan đội đầu, dây đeo đến cả toàn bộ áo cưới chúng tôi đều tự chọn để dành những gì đẹp nhất cho ngày hạnh phúc của chúng tôi nên khi bạn xem bộ ảnh này sẽ nhận ra rằng sao toàn bộ ảnh cô dâu chỉ toàn những bộ váy cưới màu trắng thôi mà không hề có thêm bộ áo nào màu khác hết.
Bộ ảnh này như một món quà mà bà xã dành tặng cho ông xã nhân kỷ niệm một tháng ngày cưới của vợ chồng mình, ông xã nhé! Trong một tháng qua, niềm vui cũng có nhưng cũng có những lúc chợt buồn, đâu ai tránh khỏi được đâu đúng không anh. Nhưng bà xã rất hạnh phúc khi được ở cạnh ông xã!".
* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.