Công an quận 11 đang xử lý một quán cà phê đèn mờ trên đường Lạc Long Quân thuộc đại bàn quận 11. |
Khách chạy xe trên đường Lạc Long Quân thuộc địa phận phường 9, Tân Bình sẽ dễ dàng được những cô gái phấn son diêm dúa đứng trước cửa một cái quán vẫy: “Vào uống cà phê đi anh!”. Kèm theo là một cái... đá lông nheo rất tình. Uống một ly cà phê buổi sáng là chuyện thường tình, nhưng cà phê mà có “vẫy”, có “ngoắc” thì chắc là... có vấn đề đây.
Bên trong quán không thấy bóng đèn nào được bật lên. Chỉ có ánh sáng từ ngoài đường hắt vào qua khung cửa kính màu, một thứ ánh sáng nhờ nhờ. Trên trần, lủng lẳng một quả cầu phản chiếu ánh đèn vẫn thường thầy ở các vũ trường. Hai bên tường được trang trí bằng những khuôn hình đủ kiểu, giấu trong đó là những bóng đèn màu. Những âm thanh ầm ầm phát ra từ chiếc tivi hoà chung với tiếng nhạc phát ra từ cặp loa lớn đặt ở hai góc nhà, tạo thành hai luồng âm thanh trái ngược, cộng hưởng nhau nghe rất hỗn độn, chói tai... Tất cả được bố trí một cách vụng về, qua loa.
Khách vừa ngồi xuống ghế, một cô gái đã đặt ngay ly cà phê trước mặt không biết pha tự lúc nào, rồi ngồi sà lên tay vịn ghế, một tay cô quàng qua cổ khách, tay kia cô... tế nhị đặt lên đùi khách. Dường như ở đây các cô không quan tâm tới chuyện khách có yêu cầu hay không. Cô gái xoay người áp nguyên bộ ngực vào mặt tôi và chìa tay ra đòi tiền... “bo” mở hàng. Cô nói nhỏ sẽ làm tôi vui tới bến. Thấy vị khách có vẻ muốn từ chối, cô nói: “Đây đâu phải khách sạn, người ta nhìn thấy... Ở đây ai cũng vậy mà!”.
Lúc này trong quán đã có hai ba cặp, họ đang làm những động tác thường thấy trong góc tối công viên một cách trần trụi. Ai... "đóng phim” thì cứ đóng, còn các cô tiếp viên chừng 26 đến 30 tuổi vẫn đi qua đi lại như không có chuyện gì đáng phải ngại ngùng. Phía trước một cặp, bên hông một cặp, đằng sau cũng không yên... Khách buộc phải nhìn vì chung quanh không có cái gì che chắn cả.
Cô tiếp viên xưng tên là Lan nói nếu sau khi uống hết ly cà phê mà khách không “phê” thì cô... chết liền. “Bo” 20.000, 50.000, đến 100.000..., bao nhiêu cũng được. “Cho em 100.000, em sẽ cho anh đến... Z!”. “Ngay tại chỗ này sao?”. “Dạ! ngay tại đây, có sao đâu”, cô gái nói chắc nịch. Cô nói “cách riêng” của mình... Đưa điếu thuốc đang cháy lên mặt đồng hồ, thấy kim chỉ 9h sáng. Ngoài đường, người xe vẫn hối hả, tất bật chuyện áo cơm.
Thấy ông khách lìu xìu, Lan ngoe nguẩy đứng lên và gọi đám bạn cô đang ngồi ngóng khách: “ Ê tụi bây! Thằng cha nầy uống cà phê thiệt”. Cả đám phá ra cười. Một cô còn ném câu chọc về hướng tôi: “Đúng là... nhà quê!”. Nếu so với những “chiến hữu” cũng đang uống cà phê ở bàn bên thì quả là “quê” thật. Ly cà phê đá hôm đó được tính 20.000 đồng.
Theo PV Thanh Niên, đó là quán cà phê T.T., đường Lạc Long Quân, phường 9 Tân Bình. Trên đoạn đường này, trong phạm vi chừng 600 mét có ít nhất 5 quán “cà phê” khác cũng tương tự như T.T.. Đó là các quán T.N., Y.N.... cùng một số quán lấy số nhà làm tên. Cứ nhìn cách bày trí bên ngoài và độ... tối om bên trong, sự táo tợn ở các quán này chắc cũng không thua gì bên T.T.. Từ bên ngoài nhìn vào, nếu chú ý có thể thấy từng cặp, từng cặp quấn vào nhau. Hỏi chuyện bác xe ôm đậu gần đó, bác cho biết các quán này mọc lên chừng một năm nay. Phần lớn tiếp viên từng bán bia trong các quán trá hình, bị lực lượng “3 giảm” truy đuổi nên tụ về đây bán... cà phê độ nhật. Người dân ở đây gọi các quán cà phê này là...“cà phê mồi”.
Ông Định là công nhân viên nhà nước ngụ ở phường này cho biết các cô đa phần là người miền Tây lên, chỉ cần “ngồi”... như thế với khách mỗi cô có thể kiếm được 300.000-500.000 đồng/ngày.
Người dân quanh khu vực này đã nhiều lần trực tiếp phản ánh với chính quyền, cũng đã có những cuộc kiểm tra, xử lý, nhưng mấy cái quán này vẫn cứ tồn tại; cảnh mời gọi khách vẫn cứ diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Nói chuyện với tôi, bác xe ôm bảo, đó là kiểu uống cà phê thời... “3 giảm”!
Trước đây cùng đoạn đường này, các quán “cà phê mồi”, kích dục cũng từng hoạt động ì xèo, mát trời ông địa. Những tên tuổi “có tiếng” quậy nức trời như Cao Nguyên, Thuỷ Tiên, Đêm, Việt Hương... đều lần lượt bị Cảnh sát hình sự và Đoàn 814 quận bắt quả tang có hành vi kích dục, đóng cửa, rút giấy phép kinh doanh.
Có lẽ vì vậy mà có người quả quyết rằng, do bị quận 11 “đánh” dạt sang đây, nên người dân phường 9, Tân Bình phải mang cái vạ này. Ông Huỳnh Phương Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội của phường Tân Bình xác nhận trên địa bàn phường còn một số quán cà phê có biểu hiện... “đèn mờ”, nhưng rất khó xử lý. Họ kinh doanh có giấy phép, sử dụng tiếp viên có hợp đồng lao động. Phường chỉ có thể xử lý các quán này về hành vi “đèn mờ”. Nhưng ngặt nỗi, khi đoàn kiểm tra 814 của phường đến thì họ bật đèn lên. Khi đoàn rút đi thì đèn lại tiếp tục... mờ.
Còn về yếu tố sử dụng lao động, cái khó, theo ông Vũ là không thể xác minh được cô nào là tiếp viên, cô nào là khách vào uống cà phê. “Đoàn kiểm tra hỏi họ (các cô gái ngồi chung với khách), họ nói họ bồ bịch với nhau đến đây uống nước, nên không thể xử lý được”.
Ông Vũ còn đưa ra cái khó nữa là trước đây muốn mở quán phải có ý kiến của chính quyền phường; từ sau khi Luật Doanh nghiệp ra đời, việc cấp phép mở quán dễ dàng hơn, chỉ cần đăng ký là được cấp. Và khi được phép rồi, họ có đủ hình thức để đối phó. Đã có trường hợp quán vi phạm bị rút giấy phép, nhưng chỉ vài tháng sau lại thấy có người khác được cấp phép kinh doanh với nội dung tương tự như cũ.
Mới đây Ban Chỉ đạo 814 của phường có cam kết với Đảng uỷ, Chính quyền phường là sẽ “dứt điểm” từng quán một. Ông Vũ khẳng định: “Đến cuối quý 3 này, mời anh quay lại, chúng tôi sẽ xoá xong”.