Anh về Đà Nẵng, 12 ngày đối với cả anh và em đều quá dài. Em có cảm giác vắng anh nhưng không hề thiếu anh. Anh vẫn luôn bên cạnh em! Nhưng tim em lại đau nhói khi nghĩ về chuyện của chúng ta. Thật sự không có cách giải quyết sao anh? Em rất buồn, buồn lắm anh à nhưng em không thể nói cho anh biết được. Bởi vì em biết là anh sẽ không bỏ mặc em, anh sẽ làm tất cả vì em! Như thế sẽ ảnh hưởng đến những dự định của anh, ảnh hưởng đến tương lai của anh. Em không muốn như vậy.
Có thể khi anh biết em giấu anh, anh sẽ rất buồn và trách em, nhưng anh à, hãy hiểu cho em nhé, em không muốn như vậy đâu. Ước gì thế giới này chỉ có anh và em, không ai biết chúng ta hết và sẽ không có ai xen vào chuyện của chúng ta. Em vẫn nói đùa là anh và em lên DL sống để tách hẳn với thế giới bên ngoài, ước gì chúng ta làm được điều đó anh nhỉ? Dù thế nào đi nữa, em biết tình cảm của em chỉ dành riêng cho anh. Nếu số phận không đưa chúng ta đến với nhau, em vẫn mãi yêu anh.
Mèo múp (cckq_mc@yahoo.com)