Gần đây nhất là cái chết của vợ thủ tướng Maylaysia, ông Abdullah Badawi vì căn bệnh ung thư; và ca phẫu thuật của ngôi sao nhạc pop người Australia, Kylie Minogue hồi đầu năm đã phá đi quan niệm của nhiều người rằng căn bệnh này không liên quan đến châu Á.
"Ung thư vú đang tăng nhanh ở châu Á, đặc biệt là trong các đô thị có lối sống Tây hóa ở châu Á như Hong Kong, Singapore và Manila", một giáo sư thuộc Quỹ ung thư Hong Kong cho biết.
Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, trong hai thập kỷ qua, sự tác động của bệnh ung thư ở châu Á tăng một cách đáng báo động. Khi kiểm tra lại con số, người ta thấy ở những năm 30, trong vòng 1 năm cứ 100.000 phụ nữ thì có 30 trường hợp bị bệnh so với 40 người như hiện nay, tăng khoảng 30% trong vòng 20 năm.
Dù những con số đó vẫn còn thấp so với 90 đến 100 trường hợp/100.000 người ở các nước phương Tây nhưng tỷ lệ này ở châu Á có xu hướng tăng mạnh. "Nếu chúng ta xem xét những thành phố của Việt Nam, nơi bị Tây hoá ít hơn thì tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều, chỉ khoảng 10 người", vị giáo sư giải thích.
Các chuyên gia đổ lỗi cho 2 yếu tố văn hoá phương Tây ảnh hưởng đến sự tăng đột biến này là khẩu phần ăn và việc khống chế thời gian sinh con.
(Theo Tuổi Trẻ)