![]() |
Sau cú ngã đau 4 năm trước, Pháp đang tìm cách đứng dậy. |
Chưa bao giờ trong 10 năm gần đây, Pháp tham dự một giải đấu lớn với vị thế thấp kém như hiện nay. "Chú gà trống" Gaulois chỉ được đánh giá là ứng cử viên số 6, với tỷ lệ đặt cược 1 ăn 12. Thậm chí, theo điều tra của các tạp chí thể thao hàng đầu châu Âu, Pháp chỉ được xếp thứ 8, sau Brazil, Đức, Argentina, Anh, Italy, Hà Lan, và Tây Ban Nha.
Có thể hiểu được thực tế không mấy vui này của các CĐV đất nước hình lục lăng. Sau hai cú sốc liên tiếp bị loại sớm khỏi World Cup 2002 và Euro 2004, uy tín đội tuyển Pháp đã không còn như xưa. Bên cạnh đó, hành trình vòng loại mà thày trò HLV Domenech vừa trải qua năm ngoái vẫn còn để lại nhiều dư vị thất vọng. Pháp bị Thụy Sĩ, Ireland, và thậm chí cả Israel cầm chân với tỷ số 0-0 ngay tại sân nhà. May mắn là vào giai đoạn quyết định, bộ ba Zidane, Makelele, Thuram đã kịp quay về, và giúp gã khổng lồ một thời "lách" qua khe cửa hẹp.
Dĩ nhiên, những đòn nặng "búa tạ" ấy đã khiến các fan hâm mộ bị tổn thương. Họ vẫn la ó và chỉ trích trên sân Stade de France, bất chấp Pháp vừa thắng Mexico 1-0. Có thể hiểu sâu sắc nỗi thất vọng này. Sau khi giành vinh quang ngay trên tay Brazil (1998) và Italy (2000), "chú gà trống" của họ đã bị tước sạch bởi các đội dưới cơ.
Nhưng, hãy nghe HLV Domenech giải thích: "Chúng ta đang trải qua một quá trình chuyển giao thế hệ thật khó khăn. Lứa cầu thủ mới chưa được cọ xát nhiều. Bên cạnh đó, khả năng hòa nhập của các tân binh với cựu binh cũng là một vấn đề gây đau đầu. Để lấy lại thói quen chiến thắng, Pháp còn rất nhiều việc phải làm".
Cho đến thời điểm này, chức vô địch World Cup 2006 có vẻ như là một mục tiêu quá "xa xỉ" đối với thày trò HLV Domenech. Nhưng một khi đã góp mặt, chắc chắn Pháp sẽ không muốn danh dự bị tổn thương, thêm một lần nữa.
23 ngôi sao cần chất "nhựa" kết dính
![]() |
Sự ăn ý là yếu tố không thể thiếu trong một tập thể chiến thắng. |
HLV Domenech đã có thời gian 2 năm để xây dựng lại một đội bóng mới, nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả như ý. Pháp vẫn cần những thủ lĩnh tinh thần già dặn, hiểu được ý đồ HLV và biết dẫn dắt trận đấu theo hướng có lợi. Bằng chứng là hàng tiền vệ đã thi đấu ổn định hơn hẳn, sau khi Zizou và Makelele quay trở lại.
Nhưng đấy không phải là phương án cho một kết hoạch dài hơi, lại càng dành cho một giải đấu đỉnh cao kéo dài như World Cup 2006. Các "vệ tinh" xoay quanh trụ cột cần phải biết học hỏi kinh nghiệm và tự trưởng thành, nhằm tạo ra một êkíp chiến thắng. Nhưng cái Pháp đang thiếu là thời gian, mà từ nay tới ngày khai cuộc cũng chẳng còn xa. Vì thế, có thể hiểu được sự sốt ruột của các CĐV xứ Gaulois cũng như chính ông Domenech sau các trận giao hữu chưa thực sự thuyết phục gần đây (thắng Costa Rica 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn, thua Slovakia 1-2, thắng Mexico 1-0, tất cả đều diễn ra trên sân nhà).
Bên cạnh đó, ở từng vị trí đặc biệt, vẫn còn tồn tại những vấn đề không dễ giải quyết. Đầu tiên là cặp Henry - Trezeguet. Dù đều là tiền đạo hàng đầu thế giới nhưng khả năng phối hợp giữa hai siêu sao trên hiếm khi "đơm hoa kết trái". Hai vị trí hậu vệ của Boumsong và Silvestre cũng đặt ra nhiều dấu hỏi. Khỏi phải kể ra, tất cả cũng đều hiểu phong độ của cặp chốt chặn này ra sao tại Premiership mùa giải 2005/2006.
Toàn bộ kỳ vọng của dân Pháp giờ đây đang dồn hết vào Zizou. Cựu cầu thủ hay nhất thế giới sẽ chia tay bóng đá sau mùa hè này, vì thế nhiều người tin anh sẽ cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất còn lại.
![]() |
Sau lưng Zidane là hàng triệu CĐV đang mơ ước. |
Vượt qua vòng bảng - thử thách đầu tiên
Nhiều chuyên gia cho rằng Pháp sẽ dễ thở khi nằm chung bảng với Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Togo. Nhưng thực tế rất có thể không phải vậy. Chính Thụy Sĩ là đội hòa cả hai trận với Pháp ở vòng loại (0-0 ở Paris, 1-1 ở Berne). Còn Hàn Quốc thì chưa bao giờ được coi là "yếu". Đội quân xứ sở nhân sâm dù mất lợi thế sân nhà nhưng tỏ ra kinh nghiệm hơn nhiều so với 4 năm trước. Tất cả là nhờ đội ngũ đang chinh chiến tại châu Âu như Park Ji Sung, Lee Young Pyo, hay Lee Eul Yong. Cách đây mấy hôm, Hàn Quốc đã hạ Bosnia (đội từng hòa hai trận với Tây Ban Nha ở vòng loại) bằng tỷ số 2-0, như một lời cảnh báo sớm cho người Pháp.
Trong khi đó đối thủ còn lại, Togo, là một ẩn số. Không ai biết nhiều về tân binh đến từ châu Phi này. Nhưng tiền đạo Adebayor của họ đang chơi cho Arsenal, và là vua phá lưới vòng loại lục địa đen. Bên cạnh đó, chính Togo đã thắng Senegal tới 3-1 trên con đường giành vé tới Đức. Và hẳn, vẫn chưa ai quên được kết quả Pháp thua Senegal 0-1, ngay trong ngày khai mạc World Cup bốn năm trước.
Tất cả thách thức đang ở ngay trước mắt thày trò Domenech. Lợi thế duy nhất của Pháp là sẽ gặp các đối thủ từ khó đến dễ, ở vòng bảng (lần lượt Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Togo). Hãy cứ vượt qua thử thách đầu tiên rồi hẵng mơ tiếp. Biết đâu, sau bốn năm chìm trong khủng hoảng, "chú gà trống" lại gáy vang. Ít ra là vì danh dự.
Danh sách chính thức dự World Cup |
Thủ môn: Fabien Barthez (Olympique Marseille), Gregory Coupet (Olympique Lyon), Mickael Landreau (Nantes) Hậu vệ: Eric Abidal (Olympique Lyon), Jean-Alain Boumsong (Newcastle United), Pascal Chimbonda (Wigan Athletic), William Gallas (Chelsea), Gael Givet (Monaco) Willy Sagnol (Bayern Munich), Mikael Silvestre (Manchester United), Lilian Thuram (Juventus) Tiền vệ: Vikash Dhorasoo (Paris St Germain), Alou Diarra (Racing Lens), Claude Makelele (Chelsea), Florent Malouda (Olympique Lyon), Patrick Vieira (Juventus), Franck Ribery (Olympique Marseille), Zinedine Zidane (Real Madrid). Tiền đạo: Djibril Cisse (Liverpool), Thierry Henry (Arsenal), Louis Saha (Manchester United), David Trezeguet (Juventus), Sylvain Wiltord (Olympique Lyon). |
Một số thông tin khác |
* Kết quả vòng loại: đá 10 trận (thắng 5, hòa 5) đứng đầu bảng * HLV Raymond Domenech: có 11 năm làm HLV đội tuyển U21 Pháp trước khi lên tuyển quốc gia * Pháp sẽ có lần thứ 12 góp mặt tại World Cup trong tổng cộng 18 lần giải tổ chức (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006). 1 lần vô địch (1998), hai lần đoạt HCĐ (1958, 1986), 1 lần đứng thứ tư (1982). |
(Theo VnExpress)