>> U23 Việt Nam tự tin đã 'nắm được thóp' của Myanmar
>> ‘Xin đừng bất công với thày trò Riedl'
![]() |
Công Vinh (trái) và đồng đội sẽ phải khác hẳn vòng bảng nếu muốn vượt qua thách thức chiều nay. Ảnh: Trường Huy. |
Sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở bán kết SEA Games năm 1995, bóng đá Myanmar liên tục đi xuống và không còn được xếp vào nhóm ứng viên vô địch tại các giải đấu lớn của khu vực. Đại hội năm nay cũng không là ngoại lệ, bởi các cầu thủ trẻ Myanmar bị đánh giá thấp hơn hẳn so với hai đối thủ cùng bảng là Thái Lan và Indonesia. Nhưng đến giờ, họ đã thực sự làm tất cả ngỡ ngàng khi hiên ngang vào bán kết sau vòng bảng ấn tượng - khiến đội chủ nhà phải toát mồ hôi mới giành phần thắng 3-2 ở trận ra quân, và qua mặt Indonesia giành vé còn lại vào vòng 4 đội (nhờ hơn hiệu số).
Đối đầu trực tiếp từ năm 1995
SEA Games 1995: VN thắng Myanmar 2-1 ở bán kết. |
Để có được bước tiến dài như vậy, ngoài nỗ lực của các cầu thủ, tài thao lược của HLV Marcos Falopa cũng là một yếu tố quan trọng. Chỉ sau 7 tháng làm việc, nhà chiến lược người Brazil hầu như đã biến U23 Myanmar thành một đội bóng hoàn toàn khác. Từ chỗ đá cứng nhắc, dựa quá nhiều vào nền thể lực sung mãn, các cầu thủ trẻ nước này đã biết chơi kỹ thuật nhiều hơn và mềm mại hơn rất nhiều trong các pha xử lý bóng.
Thực tế 3 trận đấu bảng SEA Games 24 là minh chứng rõ nét cho nét biến chuyển tích cực trên. Nhờ sử dụng lối chơi bóng ngắn và kỹ thuật, U23 Myanmar đá biến hóa hơn nhiều. Họ không chỉ mạnh trong các bài tấn công trung lộ với những pha bật tường một hai mà còn rất nguy hiểm trong các đợt tấn công dọc hai cánh nhờ tốc độ và sự khéo léo của các cầu thủ đá biên cũng như cặp tiền đạo có thể hình tốt và chơi càn lướt Si Thu Than - Si Thu Win.
Trước đối thủ nguy hiểm và đang hưng phấn cao độ đó, U23 Việt Nam sẽ làm thế nào để chiến thắng và giành vé dự trận chung kết? Dù tự tin tuyên bố đã bắt được thóp của Myanmar và sẽ cố gắng giải quyết trận đấu chỉ trong 90 phút chính thức, có lẽ HLV Riedl đã ít nhiều nghĩ đến khả năng phải phân định thắng thua bằng loạt đấu luân lưu. Bằng chứng là ông bỏ ra gần nửa giờ cuối buổi tập hôm qua để chỉ đạo các học trò tập sút 11 mét. Những người được yêu cầu thực hiện nhiều nhất là số trụ cột như Công Vinh, Thanh Bình, Vũ Phong, Tấn Tài, Long Giang, Xuân Hợp...
Nhưng ngoài bài tập mới ấy, HLV Riedl chẳng tiến hành bất kỳ sự thay đổi nào về chiến thuật cũng như con người. Với việc tiền vệ phải Tấn Tài mãn án treo giò, gần như chắc chắn, U23 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình 4-4-2 cùng lối đá biên quen thuộc. Vĩnh Lợi tiếp tục đứng trước khung gỗ, Việt Cường đá bên phải còn Nhật Tân bên trái, cặp trung vệ vẫn là Long Giang - Xuân Hợp. Do Tấn Tài trở lại nên Vũ Phong sẽ được trả về cánh trái, còn ở trung tâm, việc Minh Chuyên chấn thương chia tay giải giúp ông Riedl đỡ phải phân vân vì chỉ còn đúng hai lựa chọn tối ưu là Duy Nam và Công Minh.
Trong bối cảnh không có biến chuyển về nhân sự và đấu pháp ấy, có lẽ người hâm mộ chỉ còn kỳ vọng vào sự lột xác về tinh thần cũng như phong độ cá nhân - yếu tố mà U23 Việt Nam chưa thể hiện một cách tốt nhất trong 3 trận vòng bảng. Đó cũng là lý do khiến Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ nhắn nhủ "các cầu thủ nam hãy học hỏi tinh thần chiến đấu quật cường của các cầu thủ nữ ở trận thắng nữ Myanmar để vượt qua mọi khó khăn, giành quyền vào chung kết như chờ đợi của người hâm mộ".
Đội hình xuất phát dự kiến: thủ môn Vĩnh Lợi - hậu vệ Việt Cường, Xuân Hợp, Long Giang, Nhật Tân - tiền vệ Tấn Tài, Duy Nam, Công Minh, Vũ Phong - tiền đạo Thanh Bình, Công Vinh.
Hai trận bán kết chiều tối nay:
Việt Nam - Myanmar 14h30
Thái Lan - Singapore 19h45
Phương Minh (từ Korat)