Trước khi bước vào loạt trận này, U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều giành chiến thắng ở trận ra quân. Chính vì thế, đội nào giành được 3 điểm ở trận này sẽ có cơ hội rất lớn để lọt vào vòng bán kết. U23 Việt Nam ra sân trong bộ trang phục trắng trong khi Myanmar mặc trang phục đỏ truyền thống. So với trận gặp Philippines ở trận mở màn, U23 Việt Nam có ba sự thay đổi về nhân sự. Đầu tiên là là ở vị trí thủ môn, Bửu Ngọc được HLV Goetz tung vào sân bắt chính thay cho Tuấn Mạnh. Ở hàng hậu vệ Xuân Hiếu thay Âu Văn Hoàn bên cánh phải và trên hàng tiền vệ Văn Bình được chiến lược gia người Đức tin tưởng thay cho vị trí của Thanh Trung.
Khác với trận mở màn, ở trận đấu này U23 Việt Nam không giấu giếm ý định tấn công phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên những pha lên bóng chủ yếu từ hai biên của U23 Việt Nam vẫn thiếu sự đột biến để xuyên phá được hàng thủ được tổ chức khá kín kẽ của các cầu thủ U23 Myanmar. Từng để thua 0-5 trước U23 Việt Nam tại VFF Cup cách đây không lâu, Myanmar vào trận với mục tiêu tìm kiếm một trận hòa. Các cầu thủ áo đỏ thể hiện rõ ý đồ phòng ngự phản công, với lối chơi rắn và không ngại phạm va chạm nhờ nền tảng thể lực khá tốt. Hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua mà không có tình huống nào thực sự nguy hiểm được cả hai bên tạo ra.
U23 Myanmar chọn lối chơi rắn để đối phó với các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Kỳ Lân. |
Phút 29, U23 Việt Nam tạo được cơ hội rõ nét đầu tiên xuất phát từ pha đi bóng lắt léo của Thành Lương ở bên cánh trái. Tiền vệ CLB Hà Nội, khéo léo vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ Myanmar để xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên do bị mất đà, Lương "dị" sút bóng vọt xà đáng tiếc. Chỉ hai phút sau đó, lại là Thành Lương với sự càn lướt cùng kỹ thuật khéo léo có pha đột phá vào vòng cấm của U23 Myanmar nhưng cú tạt bóng của anh lại đưa bóng đi chệch góc xa cầu môn.
Phút 38, xuất phát từ quả đá phạt của Thành Lương ở ngay sát vòng cấm, chếch bên cánh phải bóng được Anh Quang đưa vào lưới của U23 Myanmar. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận cho đội bóng áo trắng do trọng tài xác định Văn Bình đã rơi vào thế việt vị ở tình huống nhảy lên đánh đầu trước đó (xem clip). Ở những phút tiếp theo, dù nỗ lực dồn lên nhưng U23 Việt Nam không tạo thêm được cơ hội nào thực sự nguy hiểm do hàng thủ của U23 Myanmar bọc lót cho nhau rất tốt. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0.
Anh Quang ăn mừng hụt. Ảnh: Kỳ Lân. |
Sang hiệp hai, các học trò của HLV tiếp tục dồn lên tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội bóng áo đỏ vẫn thiếu sắc sảo ở những tình huống cuối cùng để chuyển hóa thành bàn thắng. Ngược lại, U23 Myanmar cũng tổ chức được một số pha phản công khá nguy hiểm.
Phút 59, hậu vệ Moe Win của Myanmar bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu do truy cản trái phép pha thoát xuống nguy hiểm của Văn Quyết ở ngay trước vòng cấm địa của đội bóng áo đỏ. Trên chấm đá phạt, Văn Bình sút bóng khá nguy hiểm nhưng thủ môn Thihatthu xuất sắc đẩy bóng cứu thua.
Hậu vệ Moe Win phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Văn Quyết. Ảnh: Kỳ Lân. |
Phút 61, HLV Goetz có sự thay đổi người đầu tiên cho U23 Việt Nam. Hoàng Thiên được đưa vào sân thay cho Văn Bình. Chơi hơn người, các cầu thủ U23 Việt Nam liên tục dồn ép đối phương nhưng những pha kết thúc của các chân sút áo đỏ hoặc không chính xác hoặc không qua được các hậu vệ và thủ môn Myanmar.
Phút 73, Văn Quyết có pha cứa lòng rất hay ở bên trong vòng cấm địa U23 Myanmar nhưng đáng tiếc bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. Phút 79, U23 Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người. Văn Thắng ra sân nhường chỗ cho Tuấn Anh ở vị trí tiền đạo. Cầm bóng áp đảo nhưng các học trò của HLV Goetz vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm bàn khai thông thế bế tắc
Phút 84, đội tuyển U23 Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng, Đinh Thanh Trung được đưa vào thay cho Hoàng Thiên, cầu thủ mới vào sân ở đầu hiệp 2. Phút 87, Myanmar có pha phản công rất nguy hiểm. Myint Aye thoát xuống rất nhanh đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại thiếu lực và độ hiểm hóc để đánh bại được thủ môn của U23 Việt Nam. Phút 92, U23 Myanmar suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số. Từ quả đá phạt ở cự ly khá xa, cầu thủ U23 Myanmar tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Bửu Ngọc, nhưng may mắn cho U23 Việt Nam là bóng trúng xà ngang bật ra.
Phút 94, U23 Việt Nam có cơ hội cuối cùng để ghi bàn. Xuất phát từ pha đá phạt của Thành Lương bóng tìm đến đúng đầu của Anh Quang nhưng ở một tư thế khá thuận lợi cú đánh đầu của tiền đạo U23 Việt Nam lại không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Thihatthu.
Chơi hơn người nhưng Thành Lương và các đồng đội bất lực trong việc đưa bóng vào lưới U23 Myanmar. Ảnh: Kỳ Lân. |
Sau tình huống này, trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi. Như vậy, U23 Việt Nam và U23 Myanmar vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng B với cùng 4 điểm (Việt Nam đứng trên do hơn về hiệu số). Ở trận đấu trước đó, U23 Đông Timor giành chiến thắng 2-1 trước U23 Brunei để có 3 điểm đầu tiên cùng vị trí thứ 3 ở bảng B.
Đội hình thi đấu:
U23 Việt Nam: Bửu Ngọc - Xuân Hiếu, Anh Quang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh - Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Bình (Hoàng Thiên 61) (Thanh Trung 85), Thành Lương - Văn Quyết, Văn Thắng (Tuấn Anh 80).
U23 Myanmar: Thihatthu, Kyi Lin (Min Thu), Moe Win, Zaw Min Tun, Yan Aung Win, San Aye, Yan Aung Kyaw, Hlaing Win, Pyae Phyo Oo (Myint Aye), Kyaw Ko Ko, Zaw Zaw OO.
Lan Chinh