HLV Falko Goetz 'tâm trạng'
Trong cả buổi tập sáng qua, HLV Falko Goetz gần như không nói một lời nào để chỉ đạo các học trò tập luyện. Toàn bộ công việc được giao cho trợ lý Phan Thanh Hùng. HLV Falko Goetz ngồi lặng lẽ quan sát trên khán đài, rồi xuống sân nhưng lại đi về phía xa sau khung thành và tiếp tục ngồi bất động. Sau buổi tập, HLV người Đức không dặn dò các cầu thủ như mọi khi mà bất ngờ đi một mình ra ôtô trước. Thậm chí, khi qua khu vực có phóng viên Việt Nam đang chờ sẵn, HLV Falko Goetz cũng chẳng nhìn và chẳng nói lời nào. Nhiều người nói, sau trận hòa đau trước Myanmar, ông Goetz bị tâm trạng.
U23 Việt Nam tập vào giữa trưa
Không biết BTC sắp xếp thế nào mà buổi tập hôm qua diễn ra vào lúc 11h tới gần 13h. Nắng nóng và thời gian tập oái oăm khiến các cầu thủ khá mệt mỏi.
U23 Việt Nam phải tập vào giữa trưa 6/11. Ảnh: Mai Hương. |
Phóng viên Việt Nam vắng tanh
Lần đầu tiên chứng kiến đội tuyển tập sáng qua, chỉ có khoảng 5-6 phóng viên có mặt để quan sát. Điều đáng nói là hôm qua Việt Nam tập ở sân Bung Karno, nơi rất gần khách sạn của các phóng viên Việt Nam.
U23 Việt Nam được... mèo ghé thăm
Có khá nhiều mèo xuất hiện trong buổi tập của U23 Việt Nam sáng qua. Ở Jakarta, người dân cũng nuôi rất nhiều mèo nhưng việc mèo tới tận sân vận động thì cũng kỳ lạ.
Long Giang định ăn gian
Sau buổi tập, các cầu thủ sẽ phải chạy một vòng sân để thả lỏng. Thấy BHL không để ý, Long Giang chạy tắt nửa vòng nhưng ngay lập tức bị trợ lý Phan Thanh Hùng phát hiện và phải hoàn thành đúng quãng đường chạy của mình.
Trợ lý Phan Thanh Hùng làm 'quân xanh'
Do thiếu cầu thủ tập đối kháng, HLV Phan Thanh Hùng đã phải vào vai một quân xanh. Dù vậy, các cầu thủ vẫn phải kính nể ông bởi những pha lừa và sút bóng đầy kỹ thuật.
Mai Hương (từ Jakarta)