Trong buổi họp báo kéo dài hơn một tiếng đồng hồ chiều 3/1, doanh nhân Lưu Loan Hùng mặc áo tối màu, đeo kính, vóc dáng gầy hơn, trông không khỏe khoắn.
Tại họp báo, ông Lưu Loan Hùng tuyên bố không tái hợp vợ hai. Ông nhấn mạnh cả hai đã không liên lạc kể từ khi chia tay 8 năm trước. Gần đây, Lữ Lệ Quân đến tìm ông vì đang gặp một số khó khăn trong việc đầu tư, muốn ông giúp đỡ. Vì nghĩ đến hai đứa con chung, ông đã đồng ý hỗ trợ. Hai người đến văn phòng để ký văn bản giao dịch. Tuy nhiên, sau buổi gặp này, giới giải trí rộ lên tin ông Lưu quay lại với "bà hai".
Trong buổi họp báo, Lưu Loan Hùng rất tức giận, thi thoảng lại quát to: "Tại sao tôi lại có thể quay lại với cô ta? Không có cô ta thì tôi chết à?".
Được đề nghị đánh giá về Lữ Lệ Quân, ông nói không tiện bình luận, nếu nói thì ccó lẽ "bảy bảy bốn chín ngày không hết, phải cắm trại ở đây để nói cho xong". Ông hy vọng sau buổi họp báo này, có người "sẽ biết kiềm chế bản thân".
Ông phủ nhận tin đồn người vợ hiện tại - cựu phóng viên Trần Khải Vận - tức giận vì ông gặp Lữ Lệ Quân nên bỏ ra nước ngoài với các con: "Vợ đề nghị tôi cùng đi nhưng tôi gần đây ốm mệt nên muốn nghỉ ngơi ở nhà". Ông tuyên bố cô là người ông yêu nhất trong đời.
Lưu Loan Hùng phủ nhận việc vợ hiện tại độc chiếm tài sản: "Ngoài Trần Khải Vận và ba đứa con hiện tại của chúng tôi, các thành viên khác trong gia đình đều được sở hữu tài sản, bao gồm ba con của tôi với Lữ Lệ Quân và Bảo Vịnh Cầm (vợ đầu)". Lưu Loan Hùng hiện thông qua luật sư định đoạt tài sản rõ ràng, với tiêu chí: "Thà phân bổ cho nhầm người hơn là đưa cho những người tồi tệ".
Trước đó, tháng 12/2022, ông Lưu Loan Hùng bị bắt gặp đi mua sắm với Lữ Lệ Quân, người vợ hai ông từng gắn bó nhiều năm trước khi chia tay trong bất hòa. Sau khi đoạn video hai người gặp nhau bị tung lên mạng xã hội, người vợ hiện tại của ông, Trần Khải Vận sang nước ngoài. Điều này làm dấy lên tin đồn ông Lưu Loan Hùng đoàn tụ với Lữ Lệ Quân, khiến Trần Khải Vận ghen tuông mà bỏ sang Nhật Bản.
Ngoài việc nói về vợ cũ, ông Lưu Loan Hùng đề cập đến các người tình ông từng hẹn hò. Ông nói rằng khi còn trẻ, ông có rất nhiều bạn gái, nữ nghệ sĩ chỉ chiếm 1% trong số bộ sưu tập người yêu. Ông cho biết đối đãi với họ rất tốt: "Tôi là người rất tử tế và hoài niệm, chỉ cần bạn gái cũ gặp khó khăn, tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Hai hoặc ba năm trước, tôi đã gửi một khoản tiền, một con số khổng lồ, cho người bạn gái của tôi từ 53 năm trước". Nhiều người tình được ông cho mỗi năm vài chiếc túi cá sấu đắt tiền.
Liên quan đến mối tình với Quan Chi Lâm, ông Lưu Loan Hùng cho biết những tin đồn thất thiệt về nữ diễn viên và ông là sai sự thật, hãy trả lại sự trong sạch cho cô. Về mối tình với Lý Gia Hân và việc đặt tên cho tòa nhà của mình theo tên Lý Gia Hân, ông phủ nhận, nói rằng tên tòa nhà được đặt theo tên con trai Lưu Minh Vỹ.
Ông nhận xét về các cô gái trong showbiz rằng có người vô tâm, có người lại quá rẻ tiền...
Tỷ phú Lưu Loan Hùng sinh năm 1951 tại Hong Kong. Theo Forbes, năm 2015 ông đứng thứ sáu trong danh sách những người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên đến hơn 109 tỷ USD. Sau khi hẹn hò với Lưu Loan Hùng, Lệ Quân trở thành giám đốc công ty con trực thuộc tập đoàn bất động sản của người tình. Năm 2002, cô mang thai con đầu lòng của hai người. Theo Sina, người đẹp được tỷ phú tặng ba căn biệt thự và hai chiếc xe ôtô sang trọng với tổng trị giá 56 triệu HKD (hơn 7 triệu USD). Sau khi sinh bé gái, cô được đại gia họ Lưu tặng một căn biệt thự có giá 22 triệu HKD (tương đương 2 triệu USD). Năm 2006, tỷ phú không tiếc tay chi 1,4 triệu HKD (hơn 178.000 USD) để mua biển số xe "I LOVE U" tặng Lữ Lệ Quân.
Tuy nhiên, sau khi Trần Khải Vận chen chân vào mối quan hệ, Lữ Lệ Quân nhanh chóng bị tỷ phú họ Lưu lãng quên, ruồng bỏ. Để níu kéo mối tình, mỹ nhân họ Lữ đã sinh thêm cho đại gia một bé trai nhưng vẫn không khiến ông thay lòng đổi dạ. Năm 2016, hai người chính thức đường ai nấy đi, Lữ Lệ Quân nhận được khoản tiền chia tay 2 tỷ HKD (hơn 250 triệu USD), dù một số tin đồn cho hay họ không có hôn thú. Sau chia tay, đại gia công khai chỉ trích Lệ Quân là người hám của, có lòng tham không đáy. Ông còn quyết định gạch tên người đẹp và hai con ra khỏi di chúc, không gửi tiền chu cấp cho ba mẹ con.
Nguyễn Hương (Theo Sohu)