Do chưa bao giờ hát trước đám đông, mẹ của Tuyết Mai rất run. Nhưng nữ ca sĩ đã thuyết phục mẹ lên sân khấu cùng hòa giọng. 'Tôi muốn cả nhà có kỷ niệm đáng nhớ nhân dịp này. Đây cũng có thể là một lần duy nhất trong đời vì không biết tôi có thể làm quán quân lần 2 được nữa hay không', Tuyết Mai nói lý do mời bố mẹ. Tuyết Mai cho biết bố mẹ là hậu phương ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. 'Bố mẹ làm nông vốn vất vả nhưng rất yêu âm nhạc. Dù khó khăn, họ chưa từng ép buộc, luôn cho phép con gái được làm những gì yêu thích", cô tâm sự. Bữa tiệc do tự tay Tuyết Mai chuẩn bị thay lời cảm ơn gửi đến bạn bè, đồng nghiệp và êkíp luôn đồng hành cùng cô trong thời gian qua, giúp cô chạm tay vào ngôi vị cao nhất Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề 2020. Chồng người Malaysia - Jang Sarban - và con gái của Tuyết Mai cũng có mặt. MC Quỳnh Hoa hy vọng Tuyết Mai có nhiều bước phát triển sự nghiệp ca hát trong tương lai. Vũ Phương – Quán quân Hãy nghe tôi hát 2019 - cũng đến chúc mừng đồng nghiệp. Tại tiệc, Tuyết Mai bất ngờ kết hợp quay MV liên khúc Mùa thu yêu đương, theo dạng one-shot cùng những khách mời. MV lập kỷ lục với thời gian hoàn thành, vỏn vẹn 27 phút quay và dựng. Ngoài ra, nữ quán quân ra mắt CD đầu tay Mùa hè đẹp nhất với 8 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc được cô thể hiện thành công trong cuộc thi. Nữ ca sĩ thay trang phục khác để chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình, khách mời. Tuyết Mai sinh năm 1988 ở Lâm Đồng. Cô theo học Nhạc viện TP HCM, từng dự thi X -Factor 2014 với nghệ danh Uyên Nguyên. Sau thời gian sinh sống ở Malaysia cùng chồng con, cô quyết định về nước theo đuổi âm nhạc và tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Trở thành quán quân, nữ ca sĩ nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng. Trần Đạt