
Một trận tuyết lớn vào cuối tháng ba, cùng với lệnh hạn chế ra ngoài đã khiến dân Tokyo phải ở nhà ngày chủ nhật. Theo cơ quan khí tượng thì kể từ năm 1969 cho đến nay, đây là lần đầu tiên có tuyết rơi ngay sau ngày mankai (thời điểm hoa anh đào nở đẹp nhất). Ảnh A6b7b6e
Video TBS News

Tuyết rơi trên khắp vùng Kanto từ sáng đến giữa trưa 29/3. Đường sá trơn tượt, xe cộ thưa thớt và chỉ có vài người đi bộ trên đường. Ảnh Sankei.

Nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Tokyo đã đóng cửa. Ảnh Sugoi

Khu vực tổ chức lễ hội hoa anh đào đã bị rào lại. Vì lệnh hạn chế nên nhiều người đành ở nhà ngắm hoa qua ô cửa sổ rồi chia sẻ ảnh lên Twitter. Ảnh Senkai

Những cây hoa anh đào phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi đầu mùa hoa không phải điều hiếm thấy, nhưng ngay lúc hoa đạt đỉnh điểm thì vài chục năm mới có một lần. Ảnh Hisashi Nagumo

Một người kể rằng, dù đã sống ở Tokyo nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh anh đào e ấp trong tuyết cuối tháng 3. Vì thế, những ai có việc đi ra đường đều tranh thủ chụp ảnh khi có cơ hội. Ảnh Sankei

Tuyết rơi trên con đường hoa anh đào dọc theo sông Meguro ở Tokyo. Hàng năm, khu vực này thu hút hàng chục nghìn người ngắm hoa mỗi ngày, nhưng năm nay chỉ có một số người đi bộ trên cầu, giữa thời tiết kỳ lạ của mùa xuân 2020. Ảnh Japan Times

Vài người đeo khẩu trang, che dù đi dưới tuyết dày nhưng vẫn không quên nán lại chụp ảnh. Ảnh Senkai

Con đường ngắm hoa anh đào gần Hoàng cung Tokyo vốn đã vắng vẻ từ hôm có lệnh cấm ra ngoài vì Covid-19, nay lại càng ít người do tuyết lạnh. Nhưng khung cảnh hiếm gặp khiến không ít nhiếp ảnh gia vác máy xuống đường. Ảnh JPdeOliveira

Mái đền ở Tokyo phủ đầy tuyết, có nơi người dân còn có thể nặn người tuyết. Vùng ngoại ô Tokyo tuyết rơi càng dày hơn. Không ít người nói rằng thời tiết này quá "điên rồ" nhưng cũng thật đẹp. Dự báo ngày 30/3, có thể tuyết vẫn rơi ở thủ đô Nhật Bản. Ảnh Koji
Diệp Tử