Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tuyển thủ 21 tuổi của xứ Wales giàn giụa nước mắt trên đường rời sân. Khi ống kính máy quay tới gần, Neco Williams nói: "Trận đấu này tôi dành cho ông". Neco Williams sau đó giơ tay lên trời và được các đồng đội an ủi khi bước ra ngoài sân.
Cựu sao trẻ Liverpool sau đó giải thích anh đã khóc cả ngày hôm qua, sau khi được mẹ báo tin ông qua đời. Nhưng Neco Williams nén nỗi đau mất người thân vào sân sát cánh cùng các đồng đội trong trận ra quân World Cup 2022 gặp tuyển Mỹ.
Trên trang cá nhân, Neco Williams viết: "Ngày hôm qua, tôi phải đối mặt tin khó khăn nhất khi nghe mẹ nói rằng ông đã ra đi tối hôm trước. Ông đã đồng hành với tôi mọi trận đấu ở khắp nơi trên thế giới, từ khi xem tôi đá bóng lúc mới chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi chơi ở Liverpool. Ông chưa bao giờ khen tôi có trận đấu hay bởi ông vẫn luôn nói tôi cần phải thi đấu tốt hơn mỗi ngày. Đó là lý do tôi có thể đứng đây. Bởi thế, trận đấu này xin dành cho ông bởi tôi biết ông ở trên kia vẫn dõi theo tôi thi đấu một cách tự hào".
Hậu vệ xứ Wales nhắn nhủ tới người hâm mộ hãy yêu thương những người thân bên cạnh bởi không biết khi nào họ có thể ra đi.
Neco Williams trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool. Anh hiện khoác áo Nottingham Forest. Hậu vệ sinh năm 2001 được gọi vào tuyển xứ Wales từ 2020. Anh đã ghi hai bàn trong 23 trận đấu góp mặt.
Trận mở màn với tuyển Mỹ rạng sáng nay là trận đầu tiên tại vòng chung kết World Cup của xứ Wales kể từ 1958. Mỹ vượt lên dẫn trước 1-0 ở hiệp một. Cuối hiệp hai, ngôi sao nổi tiếng của xứ Wales - Gareth Bale - thực hiện thành công phạt đền, mang về một điểm cho đội nhà.
Cùng có một điểm, xứ Wales và Mỹ xếp sau tuyển Anh - đội trước đó thắng Iran 6-2. Ở lượt trận tiếp theo vòng bảng World Cup 2022 ngày 25/11, Neco Williams và các đồng đội gặp Iran.
Hoàng Trang (Theo Wales Online)