
Xe của tuyển thủ Malaysia nát bét sau va chạm. Ảnh: ST.
Theo truyền thông Malaysia, tai nạn xảy ra trên đường cao tốc bắc nam ở Penang sáng sớm chủ nhật 6/12 khi tiền đạo CLB Johor Darul Ta'zim đánh lái cố tránh một con vật qua đường nên bị trượt bánh và đâm vào dải phân cách. Trên chiếc Toyota Vellfire màu đen do tuyển thủ Malaysia điều khiển lúc đó có 6 người gồm vợ chồng Muhammad Syafiq, con gái hai tuổi, con trai mới sinh 22 ngày tuổi, mẹ vợ 45 tuổi và một giúp việc người Indonesia 30 tuổi.
Sau cú va chạm mạnh khiến xe biến dạng, Muhammad Syafiq Ahmad và con gái bị thương nhẹ, vợ anh bị thương nặng trong khi mẹ vợ, người giúp việc và con trai chưa đầy tháng tử nạn ngay tại hiện trường. Bức ảnh chiếc xe nát bét của Muhammad Syafiq Ahmad cùng hình ảnh chân sút 25 tuổi đau đớn ôm cậu con trai mới 22 ngày tuổi thiệt mạng được chia sẻ trên mạng xã hội Malaysia.

Muhammad Syafiq ôm thi thể con trai chưa đầy tháng thiệt mạng sau tai nạn. Ảnh: Bernama.
Thi thể cậu bé mới sinh cùng bà ngoại sau đó được đưa tới bệnh viện Seberang Jaya để vợ Muhammad Syafiq được nhìn mặt con và mẹ lần cuối trước khi hai người được đưa đi chôn cất. Ngồi ở bên ngoài, tuyển thủ Malaysia ôm con gái nhỏ khóc nức nở liên tục nhắc tên con trai và xin lỗi con.
"Anh ấy vẫn sốc lắm và không thể tin những gì đã xảy ra. Mỗi khi có bạn bè hay họ hàng đến hỏi thăm là anh lại khóc. Anh ấy muốn nói chuyện điện thoại với ai vì đang rất suy sụp", em trai tiền đạo 25 tuổi cho biết. Các nhân viên cứu hộ chia sẻ, họ nhận được tin báo tai nạn lúc 5h35 sáng, đến hiện trường 10 phút sau đó và thấy có ba người bị mắc kẹt trong xe.

HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe (áo trắng) an ủi tiền đạo Muhammad Syafiq. Ảnh: ST.
Hoàng Trang (Theo The Star)