![]() |
![]() |
Heskey và A. Cole rất vui vẻ trên đường trở về đại bản doanh sau trận thua Đức. Ảnh: 163. |
Bức ảnh được chụp khi hai tuyển thủ này cùng đồng đội chuẩn bị lên xe về nơi đóng quân ngay sau trận thua. Ashley Cole và Heskey cười đùa rất vui vẻ như chưa hề có thất bại thảm hại trước đó. Một ngày sau trận thua, thầy trò HLV Capello ra sân bay trở về nước Anh với tâm lý sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của CĐV.
![]() |
Một ngày sau thất bại, Gerrard và các đồng đội ra sân bay trở về nhà. Ảnh: AP. |
"Thật tồi tệ. Họ được đối xử như những vị Thánh, còn chúng tôi khăn gói đi theo dù xa hàng nghìn dặm, vung tiền để có mặt trên khán đài cổ vũ. Ấy thế mà họ làm cho cả đất nước phải xấu hổ. Các cầu thủ được tạo mọi điều kiện tốt nhất, kiếm được hàng nghìn bảng mỗi tuần, để làm gì chứ? Điều đó khiến máu tôi sôi lên", Brendan Clarke, một CĐV 48 tuổi giận dữ phát biểu. Người công nhân ngành thép này cho biết, anh đã bỏ ra 20.000 bảng để theo tuyển Anh khắp thế giới.
![]() | |
![]() |
![]() |
CĐV Anh buồn bã và thất vọng trước màn trình diễn nghèo nàn của các tuyển thủ. Ảnh: Mirror. |
Theo Mirror, sau thất bại trước Đức, LĐBĐ Anh (FA) đang chịu sức ép lớn từ phía người hâm mộ đòi sa thải HLV Capello. Đại diện của FA xoa dịu dư luận với lời hứa sẽ gặp mặt và xem xét tương lai của nhà cầm quân Italy trong hai tuần tới. Trong khi đó, chiến lược gia 64 tuổi này khẳng định không có ý định từ chức.
Hoàng Trang