![]() |
|
Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Việc làm Miền Nam. |
Giữa tháng 7, chị X., ngụ ấp 8, xã Vĩnh Công (Châu Thành) tình cờ đọc được thông báo tuyển nhân viên bán hàng cho một siêu thị ở thị xã Tân An dán trên cột điện, bèn rủ nhiều cô bạn cùng trang lứa tìm đến Trung tâm DVVL Miền Nam để đăng ký.
Tại đây, mỗi lao động phải nộp lệ phí tuyển dụng 600.000 đồng. Trước khi nộp tiền, bà Vui, nhân viên của Trung tâm DVVL Miền Nam, giải thích: Với mức lệ phí này, các ứng viên phải trải qua cuộc sát hạch từ phía nhân viên siêu thị. Còn nếu các ứng viên nộp mức phí 1 triệu đồng sẽ được tuyển thẳng. Vì sợ rớt ở kỳ sát hạch nên có nhiều ứng viên “bóp bụng” nộp mức phí 1 triệu đồng cho chắc ăn. Do không có tiền, chị X. đóng 600.000 đồng chấp nhận trải qua cuộc sát hạch.
Đến ngày 30/7, chị X. và những người bạn nhận được giấy báo đến phỏng vấn. Chị X. kể lại: "Hôm đến trung tâm phỏng vấn, tôi thấy rất đông ứng viên, mỗi đợt phỏng vấn có từ 30 đến 40 người. Những người phỏng vấn tôi và các bạn tôi không nói rõ mình là ai, chỉ cho biết là nhân viên siêu thị ở TP HCM xuống làm nhiệm vụ sát hạch. Nói sát hạch cho oai, còn thực chất họ chỉ hỏi qua loa các em có chấp nhận mức lương khởi điểm là 900.000 đồng/tháng hay không? Nếu ứng viên nào gật đầu thì họ cho qua. Kết thúc buổi sát hạch, những người phỏng vấn bảo chờ đưa đi đào tạo các khóa bán hàng, bảo vệ, thủ kho siêu thị cao cấp ở TP HCM, Bình Dương và Vũng Tàu".
Còn ứng viên H., ngụ tại ấp 8, xã Vĩnh Công, một trong nhóm ứng viên nộp phí 1 triệu đồng, cho biết, sau khi phỏng vấn xong, trung tâm yêu cầu các ứng viên phải nộp lại phiếu thu tiền trước đó và điền vào bản cam kết do trung tâm in sẵn, với nội dung hoàn toàn tự nguyện nộp phí và làm theo sự sắp xếp của trung tâm. Trong thời gian chờ đợi không được tự ý rút hồ sơ hoặc đi làm nơi khác. Nếu không, coi như bỏ việc và mất phần lệ phí đã đóng.
Nghe tin siêu thị Tân An tuyển nhân viên, nhiều thanh niên ở vùng giáp ranh với xã Vĩnh Công, thuộc địa bàn huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cũng tìm đến Trung tâm DVVL Miền Nam ghi danh, nộp phí chờ tuyển dụng. T. và nhóm bạn ở xã Tân Bình Thạnh (Chợ Gạo-Tiền Giang) bức xúc: “Sau đợt sát hạch, họ bảo giữa tháng 8 các ứng viên sẽ được đưa đi đào tạo. Hết tháng 8, rồi tháng 9, leo qua cả tháng 10 mà vẫn không thấy trung tâm gọi nên tụi cháu đến hỏi thì họ bảo sang tháng 11. Tụi cháu chờ đến cuối tháng 11 cũng không thấy, bèn đến trung tâm hỏi nữa thì họ bảo chờ đến tháng 12, gần hết tháng 12 họ lại bảo chờ sang năm 2007. Cháu thấy có cái gì đó không bình thường trong việc tuyển dụng này”.
Ngày 21/12, đến Trung tâm DVVL Miền Nam chỉ thấy có một nhân viên làm việc, hỏi ra mới biết đó là bà Vui, người được các ứng viên đề cập nhiều nhất. Bà Vui cho biết Trung tâm DVVL Miền Nam là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng kiên quyết không nói ra ông chủ là ai, nhà báo muốn thì phải đăng ký trước và để lại số điện thoại, nếu thấy cần ông ấy gọi đến tiếp xúc.
Khi đặt vấn đề có hay không một siêu thị đang tuyển dụng lao động, bà Vui ấp úng: “Hiện chưa có, nhưng rồi sẽ có”. Khi hỏi siêu thị đó do ai đầu tư, xây dựng ở đâu thì bà Vui chỉ trả lời: "Chờ gặp chủ doanh nghiệp sẽ rõ".
(Theo Người Lao Động)
