HLV Malaysia đi xe sang đến sân đấu Tuyển Malaysia với nhiều 'duyên' lạ từ trọng tài 11h30 trưa nay 8/12, thầy trò HLV Dollah Salleh có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ngày 11/12 tới. Toàn đội di chuyển từ Malaysia tới Nội Bài bằng hãng hàng không giá rẻ Air Asia lúc 9h sáng. Thủ môn Khairul đeo kính đen cùng vẻ mặt lạnh lùng. Tuyển Malaysia đang ở thế bất lợi khi thua 1-2 trên sân nhà Shah Alam. Thầy trò ông Salleh sẽ gặp nhiều khó khăn tại Mỹ Đình ở trận lượt về. Sau trận thua, tuyển Malaysia chịu nhiều chỉ trích của báo giới nước này. Ngoài ra, sự cố hooligan đánh CĐV Việt Nam khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Đội bóng gặp bất lợi nhưng ông Salled vẫn khá tự tin bởi cách biệt chỉ là một bàn. Nếu muốn đi tiếp, tuyển Malaysia đương nhiên phải thắng ở Mỹ Đình. Tiền đạo Safee Sali cho biết đội muốn tới Hà Nội sớm để làm quen với thời tiết nơi đây và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định sắp tới. Thủ môn kỳ cựu Khairul từng cùng Malaysia giành nhiều thành tích ở khu vực. Tuy vậy, tại giải năm nay, Khairul không còn giữ được phong độ cao. Tiền vệ Safiq Rahim với chiếc mũ đen đội ngược. Anh là người ghi bàn duy nhất cho Malaysia nhưng phải nhận thẻ vàng ở trận lượt đi với pha phạm lỗi đánh người với trung vệ Tiến Thành. Áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ Malaysia bởi lối chơi thiếu thuyết phục. Ở vòng bảng, đội này lọt qua khe cửa hẹp nhờ bàn thắng gây tranh cãi ở chấm phạt đền trong trận gặp Singapore. So với đối thủ, tuyển Việt Nam sẽ về Hà Nội lúc 17h chiều. Thầy trò HLV Miura bay vào TP HCM trước khi trở lại thủ đô. Mai Hương