
Arnold Peralta bị bắn nhiều phát vào người trong đó có một phát chí mạng vào đầu. Ảnh: AP.
Theo tờ Diez của Honduras, ngôi sao 26 tuổi gục ngã trong vũng máu trước mặt nhiều người đang mua sắm tại khu thương mại Uniplaza ở quê nhà La Ceiba tối qua. Các nhân chứng cho biết, nghi phạm đi xe máy, tiếp cận với Peralta khi anh đang mở cửa xe, không nói không rằng và rút súng bắn liên tiếp vào người tuyển thủ này trong đó có một phát trúng đầu. Động cơ của vụ giết người vẫn chưa được tiết lộ và cảnh sát không loại trừ khả năng đây là vụ cướp giật táo tợn bởi La Ceiba nổi tiếng là nơi có tình hình an ninh phức tạp.
Tiền vệ trẻ tuổi bị giết khi chuẩn bị ra về sau khi mua quần áo cho em bé mới sinh. Một số nguồn tin tại Honduras cho biết, thời điểm đó Peralta đi cùng đồng nghiệp Marcelo Canales của đội C.D.S. Vida khi đang trong kỳ nghỉ. Vợ của sao xấu sổ đau đớn tột cùng và hoảng loạn khi tới hiện trường nơi chồng bị bắn chết.
Ông Carlos Peralta, bố của Arnold Peralta đau buồn chia sẻ trong buổi họp báo: "Thật kinh khủng, chúng đã giết cậu con trai mẫu mực của tôi. Tôi không thể nói gì thêm bởi nỗi đau quá sức chịu đựng". Đồng đội cũ của tiền vệ Honduras từ các CLB như Rangers, Deportivo Vida và CLB hiện tại là Olimpia đều gửi lời chia buồn tới gia đình anh.
Chỉ vài giờ trước khi bị sát hại, Peralta được gọi tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Cuba vào tuần tới. Ngôi sao bạc mệnh khoác áo tuyển Honduras 24 lần, tham dự World Cup 2014 tại Brazil và Olympic 2012 ở London, là đội trưởng của U20 Honduras.
Hoàng Trang