Trước thềm Euro, hậu vệ tuyển Đức đề nghị vợ con ở nhà, không nên sang Pháp cổ vũ anh vì lo ngại nguy cơ khủng bố từ nhóm hồi giáo cực đoan IS. Jerome Boateng cho biết, anh không thể tập trung hoàn toàn cho giải đấu vì lo lắng cho Sherin cùng hai con gái nếu họ ở trên khán đài.
"Mỗi người đều có quyết định riêng xử lý việc này và tôi đã có ý định của riêng mình. Gia đình tôi sẽ không tới sân vận động, nguy cơ bị tấn công là rất cao. Thật buồn khi phải đối mặt với câu hỏi lớn này nhưng quá nhiều việc diễn ra trong vài ngày vừa qua khiến ai cũng phải lo lắng. Tôi muốn tập trung toàn bộ cho bóng đá tại Euro năm nay và sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu vợ con không ngồi trên khán đài", cậu em của Kevin Boateng tâm sự trên tờ Bild của quê nhà Đức.
Tháng 11 năm ngoái, hậu vệ 27 tuổi và các đồng đội tuyển Đức trải qua những giây phút lo sợ khi vụ đánh bom thảm sát làm hơn 130 người thiệt mạng tại Paris xảy ra, trong đó có bom nổ gần sân Stade de France nơi "Cỗ xe tăng" thi đấu giao hữu với chủ nhà Pháp. Vài ngày sau đó, trận giao hữu của tuyển Đức và Hà Lan ở Hanover cũng bị hủy vào phút chót vì đe dọa khủng bố.
Cơ quan tình báo của Đức cũng cảnh báo nguy cơ Euro 2016 trong tầm ngắm của IS là rất rõ ràng. Cảnh sát Pháp được đặt trong tình trạng báo động cao trong việc bảo vệ SVĐ và các khu fan zone phục vụ cho giải vô địch châu Âu sắp khai mạc vào cuối tuần. Đầu tuần này, cảnh sát Ukraina bắt giữ một kẻ cực đoan trang bị súng, hệ thống phóng tên lửa và 125 kg thuốc nổ để sử dụng trong 15 vụ tấn công khủng bố dịp Euro diễn ra.
Hoàng Trang