
Tượng bà Melania Trump ở quê nhà Slovenia. Ảnh: Reuters.
Brad Downey, một nghệ sĩ Mỹ sinh ra ở Berlin được ủy nhiệm trông nom bức tượng gỗ của bà Melania, nói với Reuters rằng anh đã dỡ bỏ tác phẩm có kích thước bằng người thật, bị cháy đen, biến dạng này ngay sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát hôm 5/7.
"Tôi muốn biết vì sao họ lại làm vậy", Downey nói. Anh từng hy vọng bức tượng sẽ giúp thúc đẩy một cuộc đối thoại về tình hình chính trị ở Mỹ, làm nổi bật vị thế của Melania Trump, một người nhập cư kết hôn với tổng thống.
Tại Washington, văn phòng bà Melania Trump vẫn chưa đưa ra phản ứng khi nhận được thông tin này.
Trong vài tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ có biện pháp mạnh tay đối với bất cứ ai có hành vi phá hoại các di tích lịch sử của nước Mỹ, giữa bối cảnh các hoạt động chính trị, biểu tình chống lại sự bất công của nạn phân biệt chủng tộc đã lan rộng trên cả nước.
Downey, 39 tuổi, cho hay anh đã gửi đơn kiện lên cảnh sát và mong muốn được thẩm vấn thủ phạm nếu cảnh sát tìm thấy họ, sau đó sẽ sử dụng chất liệu này trong bộ phim đang chuẩn bị trình chiếu ở buổi triển lãm dự kiến diễn ra tại Slovenia vào tháng 9 tới.
"Cuộc điều tra làm rõ vụ việc hiện vẫn chưa kết thúc, vì thế chúng tôi chưa thể tiết lộ chi tiết", Alenka Drenik, đại diện cảnh sát Sevnica, nói.
Trước khi bị đốt, tác phẩm này đã được sơn màu như đang mặc chiếc áo khoác xanh nhạt, giống chiếc áo mà bà Melania Trump từng mặc tại lễ tuyên thệ tổng thống của chồng vào năm 2017. Tượng được nghệ sĩ dân gian địa phương Ales Zupevc chạm khắc bằng máy cưa từ thân cây bồ đề.
Trước đó vào tháng 1, bức tượng gỗ lớn mô phỏng ông Donald Trump, được thiết kế bởi một nghệ sĩ khác hồi năm ngoái, cũng bị đốt ở thành phố Moravce, phía tây thủ đô Ljubljana, Slovenia.
Hướng Dương (Theo Reuters)