Khoảng 5h sáng ngày 5/5, một số người dân đi tập thể dục ngang qua trường Cao đẳng Bưu chính Viễn thông ở phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã phát một thanh niên trên người đầy vết thương, máu me nằm bên vệ đường. Nạn nhân tên Trung bị thương rất nặng, đầu, cổ bê bết máu, nhưng vẫn còn tỉnh táo kể lại sự việc.
![]() |
Nạn nhân Nguyễn Trung. |
Chiều ngày 4/5, anh Nguyễn Trung, 27 tuổi, Kỹ sư Cầu đường, Ban Quản lý dự án Công trình Xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, được một người bạn là Triều rủ đi cà phê sau đó tới quận Liên Chiểu để thăm bồ nhí. Đến khoảng 23h khi đi vào đoạn đường cách trường Cao đẳng Bưu chính Viễn thông chừng 200m thì Triều dùng con dao Thái Lan thủ sẵn trong người, chém, cắt vào đầu, cổ anh Trung. Chưa yên tâm, Triều còn dùng đá, đập vào đầu anh Trung cho đến khi bất tỉnh. Tưởng anh Trung đã chết, Triều đã kéo bỏ xác xuống một cái hố ga sâu, rồi kéo vào trong cống giấu xác rồi cướp xe và bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó, anh Trung tỉnh lại, cố gượng bò lên khỏi cống, qua bên trái phần đường (phía trường Công nhân Bưu điện) để ẩn náu và nằm cho đến khi được người dân phát hiện.
Tại BV Đà Nẵng, người nhà anh Trung cho biết, Triều đang làm thủ kho cho công ty kim khí, đã có vợ, đang sống tại phường An Hải Bắc. Bác sĩ Lê Trọng Bình, Trưởng phòng Hồi sức sau mổ, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết : “Anh Nguyễn Trung nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng. Theo lời khai của bệnh nhân, anh bị người khác dùng dao chém vào đầu, cắt cổ, dùng đá đập nhiều nhát vào đầu và bị chém vào tay. Qua chẩn đoán và khám nghiệm, nạn nhân bị lún sọ hở, vết thương bị nhiễm bẩn đất cát, nham nhở. Não bị dập, chảy máu vùng thái dương bên trái, nứt xương đỉnh sọ, vỡ xương thái dương. Cổ bị chém với vết chém dài 7cm và 30cm quanh cổ, sâu 1 cm; bàn tay trái, tay phải bị chém dài 2cm. Trước tình hình đó, chúng tôi đã nhanh chóng gây mê, cắt lọc, phẫu thuật và khâu lại các vết thương. Bệnh nhân được chuyển xuống phòng Hồi sức cấp cứu sau mổ sau hơn 4 giờ đồng hồ phẫu thuật. Hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê, chúng tôi chưa thể nói trước được chuyện gì về trường hợp này”.
Đại uý Lê Văn Tư, điều tra viên Công an quận Liên Chiểu, cho biết, sau khi nhận thông tin của quần chúng, Công an quận đã chia thành các mũi điều tra. Qua lời khai của nạn nhân, xác định hung thủ gây án, lực lượng Công an quận đã tiến hành theo dõi nơi ở và bắt gọn Triều khi đang ngồi uống cà phê.
Nam Gia