- Giữa 2 album, chị cảm thấy sự khác biệt thế nào trong chính mình khi đi từ ca khúc nhạc trẻ đến nhạc trữ tình sâu lắng?
- Hát nhạc trẻ thì cảm giác được luồng khí mới, cách phối mới và đặc biệt chưa ai từng hát. Còn những ca khúc xưa bất hủ thì đưa tôi trở về với những gì quen thuộc, từng nghe, từng yêu. Bây giờ chìm đắm lại vào đó và hát theo cách cảm của riêng mình, vì nhiều người đã hát trước rồi. Rõ là quen mà cũng lạ. Tôi thích album Xưa hơn, nhưng là ca sĩ thì phải tự tạo sự đa dạng cho mình bằng cách hát cho nhiều tầng lớp công chúng, trong đó không thể thiếu giới trẻ.
Ca sĩ Thy Dung. |
- Vậy có gì khác giữa Thy Dung của ngày đầu đi hát và bây giờ trong cách xử lý lẫn kỹ thuật?
- Lúc mới vào nghề được 1 năm, tôi thấy mình không có kinh nghiệm biểu diễn, thích dùng kỹ thuật nhiều hơn là cảm nhận đúng tâm trạng bài hát. Còn giờ phải nghe bài phối, đọc lời để hiểu và ngấm sâu, ngay cả khi lên cao cũng tính sao cho không chỉ đúng với tâm hồn dạt dào. Biết chỗ nào nên nhẹ nhàng, đừng căng quá, đừng hát to quá để khán giả cũng cảm nhận được tâm trạng.
- Là ca sĩ học hành bài bản, chị nghĩ gì về sự lựa chọn nhạc sĩ?
- Có những nhạc sĩ tôi rất thích, như Đỗ Đình Phúc, Đức Huy trong album Một nửa đời em. Cũng có những lựa chọn khác nữa là bởi việc đặt hàng một số ca khúc trong album này với một nhạc sĩ đang đắt hàng không thành, nên phải thay vào bài khác. Cũng có những bài hay như Đám cưới đầu xuân, Đám cưới trên đường quê nhưng vì việc xin giấy phép gặp trục trặc nên không đưa vào được. Ngoài ra, còn có các bài hát của Ngô Thụy Miên, tôi rất thích như Giọt nắng hồng, Dấu tình sầu thì lại không được biểu diễn vì không nằm trong danh mục bài hát cho phép. Tôi hy vọng sau này được cấp phép để hát những ca khúc này. Còn phần bài của Lương Bằng Quang thì giới trẻ thích nên tôi đưa vào.
- Chị cứ muốn gắn bó với hình ảnh cô dâu từ album đầu cho đến album sau mà không sợ nhàm chán sao?
- Là vì ngay từ khi làm album, tôi đã xác định cần chia sẻ với giới nữ những tâm tư tình cảm mà ai trong số họ cũng phải trải qua, người hạnh phúc, kẻ bất hạnh... nhưng chung quy lại, đều là những thân phận cần sự cảm thông. Hình ảnh cô dâu chẳng qua là vì album ra đời vào thời điểm mùa cưới, nhưng do có những trục trặc nên album sau không thành.
- Âm nhạc đối với chị có ý nghĩa như thế nào?
- Một lần, tôi đã rời xa âm nhạc, sau đó quay trở lại, dù phải trải qua nhiều khó khăn, tôi cũng tự hứa là không bỏ cuộc nữa. Đối với tôi, âm nhạc là con đường rất dài, nên lần này, mình cứ đi chậm mà chắc, xuất hiện ít nhưng đủ để thuyết phục khán giả. Một mình ra thị trường phía Bắc, trong khi các ca sĩ ngoài Bắc đồng loạt vào Nam, mình cứ làm việc của mình, đi đường của mình, bon chen cũng không nổi. Đi ngược dòng cũng có cái hay là mình tự định hướng cho mình và biết mình đang ở đâu trên đường.
(Theo Thanh Niên Tuần San)