Những ngày qua có rất cá nhân, đơn vị đến Trung tâm Hỗ trợ Xã hội để thăm hỏi, tặng quà cho 4 cháu nhỏ bị bỏ trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai. Các cháu hiện đã có chuyển biến tốt về tình hình sức khỏe và tâm lý. Chúng vui vẻ, cười giỡn, nhảy nhót trong khuôn viên của trung tâm.
Ngày 12/11, bà Trần Thị Diệu (77 tuổi) và là bà ngoại và ông Diệp Thế Hùng (37 tuổi) cậu ruột của hai cháu Trung và Khoa đã từ Biên Hòa tìm đến thăm các cháu. Theo lời bà Diệu, đã nhiều lần bà nghe các cháu nói về việc bị cô Lan, chú Thanh đánh đập. Ngay khi các cháu vừa vào nhà mở khoảng 1 tháng về thăm nhà, bà đã thấy trên người các cháu bầm tím nên tra hỏi thì những đứa cháu kể là do bị té. Nhưng khi bà Diệu đưa 2 cháu quay lại nhà mở thì những đứa trẻ này không chịu.
![]() |
Những đứa trẻ đã khỏe lại vui chơi. |
Bà Diệu cũng cho hay mẹ hai cháu Trung và Khoa mắc bệnh tâm thần. Trong thời gian sinh sống ở tỉnh Bình Định, chị lần lượt bị hai người đàn ông dụ dỗ rồi sinh ra hai cháu bé. Khi biết bà Hiếu có thai, những người đàn ông bỗng dưng “mất tích” nên hai đứa trẻ sinh ra chưa từng biết mặt cha và chúng phải mang họ mẹ. Thấy con gái không có khả năng chăm sóc con bà Diệu đã mang cả ba mẹ con về TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để nuôi dưỡng. Nhưng gia đình quá khó khăn nên bà quyết định gửi hai đứa cháu đến nhà mở tỉnh Đồng Nai để chúng được ăn uống tốt hơn và có cơ hội đến trường.
Tuy nhiên ngay trong chiều cùng ngày, sau khi bà Diệu về nhà, qua điện thoại, bà này có nhiều điều nói bất ngờ mâu thuẫn. Ban đầu bà Diệu cũng nói đến việc cô Lan, ông Thanh đánh đập những người cháu. Nhưng ngay sau đó, bà Diệu lại cho biết cô Lan “đánh cũng đánh bình thường” hoặc “không có chuyện gì đâu, ở đó nuôi các cháu cũng béo tốt mà…”. Bên cạnh đó, có nhiều giọng nói của người khác “nhắc” bà Diệu cách thức trả lời.
Cùng ngày, các điều tra viên của công an TP Biên Hòa và đại diện VKSND TP Biên Hòa đã tiếp tục lấy lời khai của cháu Nguyễn Văn Bé Hai (13 tuổi) lớn tuổi nhất trong 4 đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà mở tỉnh Đồng Nai. Buổi làm việc có sự giám hộ của Tiến sĩ tâm lý học Thạch Ngọc Yến (chuyên viên thuộc Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM), chủ yếu xoay quanh các vấn đề về cô Lan (tức Lê Thị Thanh Lan) và chú Thanh (Lê An Thanh, chồng bà Lan) có đánh đập các em nhỏ, nếu có thì đánh đập như thế nào? Đặc biệt, trong lúc lấy lời khai, cháu Bé Hai đã vẽ lại hình ảnh mà em cho rằng cô Lan đã dìm đầu Diệp Hiếu Trung vào lu nước.
![]() |
Bé Khoa bị thương tích nặng nhất. |
Liên quan đến sự việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM có văn bản kiến nghị công an quận 5, TP HCM kết hợp cùng công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cùng vào cuộc để điều tra rõ nguyên nhân.
Theo ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, việc kiến nghị cơ quan công an quận 5 vào cuộc vì do cơ quan này là nơi đầu tiên tiếp nhận vụ việc 4 đứa trẻ đi lang thang trên địa bàn, với nhiều thương tích trên cơ thể.
H. An