Hôm nay Khoai Lang của mẹ gần 11 tháng rồi, chỉ còn một tháng hơn là con yêu của mẹ tròn một tuổi. Từng khoảnh khắc khôn lớn của con khiến mẹ không thể nào quên được. Lần đầu tiên con biết mút ngón tay. Có lúc con còn cho hết bàn tay vào miệng. Và thế là mẹ đã cho hai tay của con vào trong quần. Con trông đáng yêu đến khiến cho bà và mẹ cười tít mắt.
Mỗi ngày, Khoai Lang của mẹ càng lớn dần, con biết lật rồi bò và bây giờ em bé của mẹ đã ngồi vững. Khoảnh khắc thứ hai mà mẹ nhớ mãi là con toàn đòi ngồi vào rổ xe, mặc dù mẹ không cho. Khi đó con khóc lên, buộc mẹ phải cho con ngồi vào. Và khoảnh khắc gần đây nhất là mẹ đã tự cắt tóc cho con. Mẹ muốn tự mình làm mọi thứ cho con từ bữa ăn, giấc ngủ... Kết quả sau khi cắt tóc xong, cả nhà đều cười và nói: "Bé sao này có khiếu làm diễn viên hài nha".
Mẹ mong sau này con lớn con sẽ xem lại những khoảnh khắc này. Đó là những lần đầu tiên của con và mẹ. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!




Cao Thị Kim Thoa
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
