- Đang hát dòng nhạc trữ tình, anh đột ngột chuyển sang hát nhạc teen, sự chuyển hướng của anh nhận được phản ứng ra sao từ phía khán giả?
- Tính đến thời điểm hiện giờ thì số lượng CD vol.9 Thế giới không hoàn hảo của tôi cũng đã bán được một số tương đối khá. Khi tôi đi hát, khán giả cũng thường yêu cầu các ca khúc trong album như Trà xanh, Hiểu lầm, Sắc màu cầu vồng. Tôi nghĩ đây là những bài hát hợp với thị hiếu khán giả trẻ hiện nay. Nghệ thuật thì luôn đòi hỏi cái mới, không thể chỉ hát mãi một dòng nhạc. Thực ra trước đây khi còn ở trong nhóm 1088, tôi cũng từng hát những bài hát trẻ trung, sôi động đấy chứ. Tuy vậy, về lâu dài tôi vẫn chọn hát chủ lực là thể loại nhạc trữ tình và dân ca. Những ca khúc teen trong album vol.9 vừa rồi là món quà dành tặng các bạn tuổi teen thôi. Tháng 12 tới đây, tôi sẽ lại phát hành một album nhạc dân ca, trữ tình nữa.
![]() |
|
Vân Quang Long tự nhận mình là người tham công tiếc việc, anh sẵn sàng đi đến mọi nơi để biểu diễn phục vụ khán giả. |
- Trong gần 10 năm theo nghiệp ca hát, anh có cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được?
- Hài lòng thì không đâu nhưng tôi trân trọng những gì mình đã có.
- Với âm nhạc, anh tự nhận thấy thế mạnh của mình là gì?
- Tôi nghĩ đó là tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Có thể nói tôi thuộc túyp ca sĩ "thượng vàng hạ cám". Nhiều ca sĩ rất kén chọn nơi biểu diễn và khán giả. Có người chỉ nhận lời hát ở những tụ điểm lớn hoặc ngay trong thành phố. Nhưng tôi thì chấp nhận hát cả ở những nơi hang cùng ngõ hẻm cho đến cả những chuyến lưu diễn hoành tráng ở hải ngoại. Tôi không ngại đến các vùng sâu, vùng xa để hát. Thậm chí có những nơi còn phải đi bằng ca nô hoặc xe ôm mới tới được. Tôi chỉ cảm thấy vui khi được hát phục vụ khán giả chứ không nghĩ đến chuyện phải thể hiện đẳng cấp của mình khi chọn địa điểm biểu diễn.
- Vậy khuyết điểm của anh là gì?
- Khuyết điểm của tôi có lẽ là quá tham công tiếc việc, cái gì cũng muốn làm cả (cười).
- Cho đến giờ, trong giới nghệ sĩ anh vẫn là một trong số ít các nam ca sĩ có lý lịch nghề nghiệp "trong sạch", không bị dính scandal hay tin đồn nào. Có vẻ như anh "ẩn mình" khá kỹ?
- Tôi không muốn nói mình hay gì đâu nhưng theo tôi, mình không làm thì sẽ chẳng ai biết. Gần như lòng đam mê và phần lớn thời gian tôi đều dồn hết cho công việc. Khi nào rảnh thì gặp gỡ khán giả, đồng nghiệp trò chuyện. Thời gian ít ỏi còn lại tôi dành để viết nhạc, chơi game thư giãn. Bận rộn như vậy nên tôi chẳng có lúc nào rảnh để gây ra các vụ scandal hay tin đồn.
![]() |
|
Cựu thành viên nhóm 1088 hứa sẽ tiết lộ chuyện tình cảm trong một ngày gần đây. |
- Mấy năm gần đây, số lượng các cuộc thi âm nhạc được tổ chức khá nhiều, kéo theo đó là sự xuất hiện những tài năng mới rất được công chúng yêu thích. Có khi nào anh lo ngại mình sẽ tụt hậu so với các ca sĩ mới nổi?
- Tôi thấy việc xuất hiện nhiều bạn trẻ có năng khiếu âm nhạc như hiện nay là rất đáng mừng. Nhưng cũng phải nói thật là nếu chỉ hát hay thôi thì chưa đủ. Một ca sĩ chuyên nghiệp cần phải có chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng trên sân khấu thì mới trụ vững lâu dài được. Nếu chỉ hát hay mà không biết nói chuyện, khơi gợi, lôi kéo khán giả chăm chú hướng về phía mình thì cũng khó thành công. Với tuổi nghề gần 10 năm ca hát, tôi đã ít nhiều có kinh nghiệm và tự tin trong nghề nên không lo ngại gì đâu.
- Từ khi vào nghề đến giờ, anh luôn gặp may mắn, suôn sẻ chứ không phải long đong, lận đận như nhiều ca sĩ khác. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi cũng có nhiều khó khăn đấy. Đó là khoảng thời gian khi mới tách ra khỏi nhóm 1088. Lúc đó tôi chưa làm ca sĩ độc quyền cho Kim Lợi Studio. Kinh nghiệm chưa nhiều, kinh tế cũng không, phải tự bươn chải mưu sinh, chật vật lắm. Album đầu tiên tôi làm chẳng được PR, quảng bá gì nên khán giả cũng không mấy người biết đến. Tôi từng buồn đến mức muốn bỏ nghề. Nhưng ngẫm nghĩ lại quãng thời gian cùng gắn bó với các anh em trong nhóm 1088 vượt qua nhiều khó khăn, khổ cực cuối cùng cũng thu được thành công, tôi lại quyết tâm đi tiếp.
Khi tôi làm album thứ 2 thì mới bắt đầu hợp tác với trung tâm Kim Lợi. Có thể nói đây là bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của tôi. Trung tâm Kim Lợi và ca sĩ Cẩm Ly đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hết hợp đồng tôi rất muốn cộng tác tiếp nhưng vì là con một, phải dành nhiều thời gian lo cho gia đình nên tôi quyết định trở lại hát tự do.
- Trong những năm đi hát, đã bao giờ anh bị khán giả chê?
- Là người của công chúng thì ai chẳng có lúc bị người này hay người kia chê trách. Bản thân tôi cũng từng nhận những lời phê bình, góp ý thẳng thừng. Nhưng tôi thích nghe chê hơn là khen. Vì mỗi lần bị chê mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân còn lời khen thì có khi là người ta khen thật nhưng cũng có khi chỉ là phép lịch sự, khách sáo.
- Điều gì trong cuộc sống khiến anh lo sợ nhiều nhất?
- Tôi sợ đến một ngày mình không còn khả năng làm được việc gì nữa. Khi đã không còn làm được chuyện gì thì rất dễ bị cuộc sống đào thải. Tuy vậy, ngay tại thời điểm này thì tôi không lo về điều đó. Tôi nghĩ cái gì đến sẽ đến.
![]() |
|
Đã từng có một cô gái quê đòi bỏ nhà đi theo chàng ca sĩ điển trai. |
- Anh nghĩ gì về nhận xét nghệ sĩ thường đào hoa, thích phiêu lưu trong chuyện tình cảm?
- Tôi nghĩ điều này đúng. Nghệ sĩ là những người đặc biệt nhạy cảm, dễ vui và dễ buồn. Do tính tôi hơi nhát nên thường giấu kín chuyện tình cảm, ít thổ lộ. Nhiều người cũng hỏi tôi về tình yêu nhưng tôi xin phép được giữ bí mật. Như bạn nói, tôi có lí lịch nghề nghiệp khá "trong sạch", ít bị đồn thổi. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi có ít mối tình hơn các anh em nghệ sĩ khác đâu. Tôi hứa là trong thời gian sắp tới sẽ tiết lộ nhiều hơn về tình cảm.
- Theo anh, khó khăn lớn nhất của người nghệ sĩ khi yêu là gì?
- Đó là tìm được sự hòa hợp giữa hai người. Yêu một người cùng nghề thì dễ hơn là yêu người khác nghề. Nói chung, phải là người thông cảm và đè nén tình cảm dữ lắm mới tiến xa được khi yêu người làm nghệ thuật. Chuyện nghệ sĩ thường xuyên bị người lạ ôm hôn thân mật trên sân khấu là rất bình thường. Trong tình huống như vậy thì bất cứ ai có người yêu là nghệ sĩ cũng đều cảm thấy khó chịu. Vì thế mà khi đi biểu diễn tôi không bao giờ cho người yêu đi theo xem đâu (cười).
- Theo nghề đã gần 10 năm, anh cảm thấy mình được và mất gì?
- Cái tôi được là tình cảm yêu mến của khán giả còn cái mất là thời gian riêng tư dành cho bản thân và gia đình. Nói về tình cảm của khán giả thì tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là một lần đi diễn ở tỉnh. Diễn xong tôi leo lên xe để chuẩn bị về, ngờ đâu có một khán giả đã ngồi sẵn trong xe từ lúc nào. Tôi không biết đó là khán giả, cứ tưởng là nhân viên đi theo đoàn nên hỏi han như bình thường. Ngờ đâu bạn gái đó nắm tay tôi và cứ nằng nặc đòi "anh Long cho em đi theo với, anh đi đâu em cũng đi theo. Em không về nhà nữa đâu". Tôi tá hỏa và không biết phải làm sao, vội kêu ngừng xe lại. Phải khuyên can hết lời cô gái đó mới chịu xuống xe quay trở lại nhà.
Hương Giang


