Những bức ảnh chụp tại bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth ở Hong Kong, được chia sẻ lên mạng xã hội hôm 11/3, cho thấy 6 thi thể trong túi đựng xác được đặt trên cáng, cạnh giường bệnh nhân. Ảnh được cho là chụp từ đầu tháng này.
Trong khi đó, nhiều bệnh nhân Covid-19 nằm chờ bên ngoài bệnh viện hàng giờ, do các nhân viên y tế phải xử lý lượng lớn các ca nhiễm mới và không có giường trống để điều trị cho họ.
Sara Ho, người điều hành Cơ quan quản lý Bệnh viện, nói với Hong Kong Free Press rằng tình trạng "túi đựng xác cạnh giường bệnh" hiện đã được xử lý. Giải thích việc đôi khi các thi thể chưa được chuyển đến nhà xác kịp thời, bà nói: "Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu rằng các bệnh viện công đã cố hết sức ra sao trong việc sử dụng thêm nhân lực để khắc phục tình trạng này. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho các bệnh nhân".
Do nhà xác cũng trong tình trạng quá tải, nhiều bệnh viện đã sử dụng các container đông lạnh để chứa thi thể nạn nhân mất vì Covid-19.
Hong Kong đã duy trì được các ca nhiễm Covid-19 ở mức khá thấp, cho đến năm nay, khi biến chủng Omicron xuất hiện và lây lan với tốc độ nhanh. Chỉ 53% người trên 80 tuổi ở đặc khu kinh tế này được tiêm vaccine, dẫn đến số lượng người nhập viện tăng cao. Nhiều người lớn tuổi lo sợ về tác dụng phụ của vaccine nên đã không tiêm.
Biến thể Omicron tiếp tục làm tê liệt các hệ thống bệnh viên công và khiến các doanh nghiệp trong thành phố phải đóng cửa. Hồi tháng 1, 2.000 con chuột hamster từ các cửa hàng thú cưng đã bị xử lý sau khi đợt bùng phát dịch ở một cơ sở khiến 11 con chuột dương tính với virus.
Hong Kong hiện có tỷ lệ người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới. Thành phố này hôm 11/3 ghi nhận 29.381 ca nhiễm mới và 3.150 ca tử vong từ khi dịch bắt đầu xuất hiện.
Hướng Dương (Theo Metro)