Trong khi đối thủ, đội Thanh niên Melbourne từ... 45 đến 60 tuổi, thì đội Việt Nam đa phần là các nghệ sĩ trẻ, trong đó giữ vai trò đội trưởng là nhạc sĩ Minh Khang. Tuấn Hưng và Vân Quang Long ở hàng tiền vệ, còn Quốc Thuận, Đồng Đăng Giao và Minh Kha đá hàng hậu vệ.
![]() |
Đội hình tuyển Nghệ sĩ Việt Nam. |
Ở hiệp 1 đội Nghệ sĩ Việt Nam thi đấu hết mình và luôn tấn công đội bạn, do đó hết hiệp 1 đã tạm dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, do thể lực của đội không đồng đều, một số cầu thủ của đội dần hết năng lượng nên khi vào hiệp 2 đã thi đấu yếu hẳn, thậm chí không ít cầu thủ chỉ còn biết đứng nhìn đối thủ cướp bóng trên chân của mình vì thế đành kết thúc hiệp 2 với tỷ số 5-5. Sau đó, cả hai đội bước vào phần đá luân lưu. Sau 5 lượt đá cho mỗi đội thì cuối cùng đội Nghệ sĩ Việt Nam đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 9-10. Lý do là Tuấn Hưng đá bóng vào cột dọc bật ra ngoài. Tuy thua nhưng các nghệ sĩ đều tươi rói, vì xem đó như một kỷ niệm, một hoạt động ngoại khóa thú vị ở "xứ sở chuột túi".
Cùng xem hình ảnh các cầu thủ - nghệ sĩ đá bóng ở Melbourne:
![]() |
Các nghệ sĩ tập luyện trước khi bước vào trận tranh tài chính thức. |
![]() |
Chuẩn bị ra sân. |
![]() |
Trời lạnh nên các cầu thủ phải khởi động làm nóng cơ thể. |
![]() |
Giao lưu và chụp ảnh với đội bạn trước khi bắt đầu trận đấu. |
![]() |
Tuấn Hưng và Vân Quang Long ở hàng tiền vệ. |
![]() |
Nhạc sĩ Minh Khang đang dẫn bóng. |
![]() |
Quốc Thuận đang bay lên đánh đầu. |
![]() |
Đến hiệp 2, nhiều cầu thủ nghệ sĩ đã mệt lừ và chỉ còn biết nhìn đối thủ... đá. |
![]() |
Tuấn Hưng chuẩn bị sút penalty. |
![]() |
Tuy nhiên, anh là người duy nhất... đá hụt khiến đội nhà thua cuộc. |
![]() |
Vân Quang Long đá luân lưu. |
![]() |
Kết thúc trận đấu, dù thua nhưng cả đội vẫn vui vẻ ăn mừng trên xe bus. |
Quân Ngọc
Ảnh: Thúy Hạnh