-Kết thúc cuộc thi VietNam Idol, kỷ niệm nào trong hành trình dài gần 200 ngày qua khiến anh luôn nhớ đến?
- Kỷ niệm sâu sắc nhất chính là vòng thi Theater tại Nhạc viện TP HCM. Lần đó, tôi bận tổ chức chương trình ca nhạc cho tập đoàn nơi tôi đang công tác nên không thể tập trung tại TP HCM như ban tổ chức yêu cầu.
Nhưng vì quá đam mê được thi, một chị đồng nghiệp đã giúp tôi số tiền 3 triệu đồng để thuê taxi từ Quảng Ninh về Hà Nội lúc 1h sáng, sau đó mua vé máy bay vào Sài Gòn để kịp dự thi vào sáng hôm sau.
Tôi còn nhớ là ban tổ chức đã từ chối không cho tôi được tham gia. Tôi đã đứng đợi rất lâu với tư thế “không còn gì để mất” và cuối cùng họ cũng đã có quyết định cho tôi được thi. Cứ thế tôi đi từng vòng một, suốt cho đến chặng đường cuối cùng.
Đó thật sự là bước ngoặt với tôi trong hành trình Vietnam Idol. Bên cạnh đó, những tình cảm của các thành viên trong BTC, các thầy cô giáo luyện thanh, vũ đạo, các thí sinh với nhau đã trở thành một tình cảm rất đẹp!
![]() |
Ngọc Ánh bước một bước dài từ zero đến hero. |
- Vị giám khảo nào khi nhận xét khiến bạn “tâm phục khẩu phục” nhất?
- Tất cả ba vị giám khảo đều là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực âm nhạc. Nhạc sĩ Tuấn Khanh là người được chọn đóng vai “nghiêm khắc” nên những lời nhận xét của anh thường khiến cho các thí sinh lẫn khán giả quan tâm.
Tôi vẫn nhớ như in lời anh Khanh đã nói: “Em có một giọng hát sáng và uyển chuyển nhưng nếu phong cách biểu diễn của em cũng uyển chuyển như vậy thì em là người không có đối thủ”.
Tôi đã cố gắng từng vòng thi để xứng đáng với lời nhận xét của anh Khanh. Riêng chị Siu Black, chị ấy là một người chị luôn cho những lời nhận xét rất đáng quý.
Ví dụ các thí sinh phải dồn cảm xúc vào bài hát, hát âm chuẩn ra sao và tôi rất cảm ơn chị Siu vì những tình cảm mà chị dành cho tôi cũng như cách chỉ chỉnh sửa lỗi một cách ân cần, khiến các thí sinh tự tin hơn!
Anh Hà Dũng luôn là người “dí dỏm” nhất trong cách nhận xét. Đôi khi chỉ là một câu nói đùa nhưng lại tác động đến khán giả và giúp các thí sinh nhận ra mình cần phải làm gì, làm thế nào để hay hơn.
- Thế còn với riêng nhạc sĩ Tuấn Khanh, anh có những ấn tượng gì?
- Quả thật những lời khen ngầm và động viên của nhạc sĩ Tuấn Khanh giúp tôi rất nhiều. Bạn không thể tưởng tượng khi tôi cất tiếng hát và cả khán phòng Nhà hát Hòa Bình như nổ tung và gương mặt của ban giám khảo, trong đó có những người vô cùng khó tính đều gật gù, nhoẻn miệng cười… Điều đó hạnh phúc biết bao!
- Thường thì anh rất lúng túng khi được giám khảo hoặc MC hỏi trên sân khấu. Vậy ở ngoài đời thì sao?
- Có thể nói nhút nhát là một phần cá tính của tôi chứ không phải tất cả. Nguyên nhân không phải vì tôi không biết trả lời thế nào mà bởi khi đứng trên sân khấu, áp lực khá cao, tôi lại là người chưa quen với những kiểu giao tiếp trên sóng truyền hình nên đôi khi diễn đạt ý nghĩ của mình chưa được suôn sẻ lắm.
Nhưng đến thời điểm này, tôi đã khắc phục khá nhiều khâu giao tiếp trước đám đông.
- Khi nổi tiếng thì dẫu không muốn người ta cũng phải đối phó với tai tiếng. Anh cảm thấy thế nào với những áp lực ấy?
- Ban đầu khi bước vào cuộc thi, tôi chưa hình dung hay nói đúng hơn là không hình dung những mức độ về nổi tiếng lẫn tai tiếng của nó.
Chỉ là một sinh viên mới ra trường, chưa qua trường lớp, chưa được đào tạo, tôi đến với cuộc thi một cách hào hứng, trong sáng và xem như một cuộc dạo chơi dài ngày của mình.
Cho đến khi những tai tiếng kéo theo sự nổi tiếng đã khiến tôi, trong thời gian đầu, cảm thấy quá rắc rối và mệt mỏi.
Tôi cũng tự hỏi, sao người ta lại thích làm cho nó phức tạp lên trong khi tôi chỉ mong muốn được hát và phục vụ cho những khán giả yêu mến mình? Nhưng tôi đã dần dần nhận diện và vượt qua nó. Có lẽ đó là sự tất yếu trên con đường ca hát của mình mà thôi.
- Việc báo chí nói anh có quan hệ mật thiết với Hải Yến, thành viên ban tổ chức khiến anh cảm thấy thế nào?
- Riêng chuyện báo chí đặc biệt chú ý đến vấn đề này cũng có lý của họ vì họ cũng mong muốn một kết quả xác thực. Tôi tin rằng, một cuộc thi tầm cỡ như Vietnam Idol, đã thành công trên nhiều quốc gia trên thế giới thì không có cớ gì ở Việt Nam nó lại mờ ám cả.
Chuyện tôi có quan hệ mật thiết với Hải Yến, thành viên Ban tổ chức cũng xuất phát từ những scandal mà các fan đã dựng lên trên blog cá nhân của họ. Có thể khi tình cảm của bạn dành cho một thí sinh mà bạn yêu thích trở nên “quá liều” rất dễ gây ra những tổn thương cho các thí sinh khác.
Tôi rất hiểu tình cảm của các fan và tôi tôn trọng suy nghĩ, ý kiến của họ. Tôi cũng tôn trọng ý kiến của tôi và bảo vệ quyền lợi của ban tổ chức, trong đó có Hải Yến rằng, nếu chỉ vì vài lần tôi đi nhờ xe mà chị ấy phải chịu những điều tiếng như vậy thì thật là không công bằng.
Mặt khác, nếu Hải Yến có thể làm thay đổi cả cái nhìn, cục diện của khán giả dành cho tôi thì cuộc thi này đâu có còn mang ý nghĩa quốc tế! Tôi chỉ muốn nói rằng, những thông tin đôi khi nó mang tác dụng hai chiều.
Có khi làm một sự việc hay cá nhân nào đó hạnh phúc nhưng cũng có thể làm cho ai đó phải mất đi tất cả những gì họ có mà trong đó quan trọng nhất là danh dự của con người.
- Anh nghĩ gì về nhận xét rằng anh không thực sự nổi bật trong cuộc thi này nhưng vẫn chiến thắng?
- Tôi cho rằng mỗi người có quan điểm và cách nhìn khác nhau. Tất nhiên, nếu số đông đều nói như vậy thì đúng là chạnh lòng thật. Nhưng nếu chỉ một vài ý kiến cá nhân thì điều đó không là áp lực mà chỉ là cái để tôi nhìn vào, rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân mình hơn mà thôi.
Có thể với họ, một anh chàng nông dân hay kỹ sư thì chẳng thể làm tốt hơn vai trò của mình trên sân khấu lớn nhưng tôi tin rằng format của chương trình chính là đi tìm những giá trị thô sơ, những tiềm năng để mài giũa kỹ càng và phát triển họ thành những cá nhân thật sự xứng đáng!
- Giải nhất cuộc thi được dành cho Phương Vy, anh nghĩ sao?
- Một người đàn ông và là một người anh thì chắc chắn không bao giờ ghen tị cả! Khi ban tổ chức công bố tổng số phần trăm phiếu bầu của tôi và Vy, tôi đã rất hạnh phúc vì biết được khán giả đã thật sự yêu mến mình như thế nào. Tôi cho rằng Phương Vy xứng đáng với những gì cô ấy có hôm nay!
- Sau cuộc thi, anh có dự định gì cho riêng mình?
- Sau cuộc thi, dự định của tôi sẽ chuyển công tác vào TP HCM. Tôi sẽ tiếp tục đi làm chuyên môn và theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Thật khó để dung hòa hai việc này nhưng tôi đang cố gắng vạch kế hoạch và làm hết mình với nó.
Đầu tiên, tôi sẽ học thêm thanh nhạc, vũ đạo, chuẩn bị cho việc ra album và đi hát, đặc biệt là các show cho học sinh sinh viên.
- Nhiều người rất quan tâm đến anh ngoài đời như thế nào?
- Đôi khi tôi cứ tự hỏi, sao tôi ăn mặc ngoài đường xoàng xĩnh như thế này mà mọi người vẫn nhận ra. Ở ngoài đời thì tôi chẳng có gì đáng nói. Chỉ có điều, ở ngoài đời đỡ “chuối” hơn trên tivi thôi!
(Theo An Ninh Thủ Đô)