Vụ việc đau lòng này xảy ra tại thành phố Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ, hồi đầu tuần này. Một nhân viên cảnh sát điều tra sau khi lấy lời khai và bằng chứng từ gia đình của nạn nhân cho biết nguyên nhân khiến cô gái trẻ tìm đến cái chết là do thất bại trong tình yêu.
Tối ngày 11/3 khi các thành viên trong gia đình vắng nhà, cô gái treo cổ tự sát sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh. Nhờ thế mà cảnh sát có thêm manh mối để điều tra làm rõ sự việc. Theo Indian Express, trong thư, cô gái có viết "Mẹ ơi, con không muốn lấy chồng", mặc dù bố mẹ cô chưa khai gì với cảnh sát về chuyện tình cảm của con gái.
Một tổ chức xã hội trong thành phố là Pashchim Maharashtra Seva Samiti cũng tiết lộ thông tin với cảnh sát và đề nghị điều tra về cậu thanh niên Vijay Gupta, người bị nghi ngờ đã lạm dụng tình dục nạn nhân và hứa sẽ cưới cô làm vợ. Một nhân viên cảnh sát cho biết trước đó, cô gái từng tự tử vì bị bạn trai từ hôn nhưng được đưa đến cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. Tuy nhiên thông tin này cha mẹ cô cũng không thừa nhận.
Trong thư, nạn nhân có đề cập đến tên của Gupta, vì thế cảnh sát quyết định tạm bắt giam y để phục vụ cho công cuộc điều tra.
Hướng Dương