![]() |
Ảnh minh họa. |
Đại diện cảnh sát ngày hôm qua cho biết vụ việc xảy ra tại quận Dehat, thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, vào tối ngày 19/5. Người mẹ là Neelam, 30 tuổi, cùng với cô con gái nhỏ 8 tháng tuổi Sakshi đã qua đời vì bị thương quá nặng, trong khi đó cô con gái lớn Meenakshi, 4 tuổi, hiện cũng phải đấu tranh giành giật sự sống.
Theo Indian Express, anh Sarvesh, chồng của Neelam, đã không đồng ý cho vợ đi dự đám cưới của người em trai họ do cuộc sống của họ đang gặp khó khăn về kinh tế. Tức giận, Neelam bèn đưa hai cô con gái nhỏ vào phòng, khóa trái cửa lại rồi châm lửa tự thiêu.
Nhìn thấy khỏi bốc lên từ trong nhà, những người hàng xóm trong khu lập tức chạy đến để dập lửa và nhanh chóng đưa cả ba mẹ con đến bệnh viện. Trong khi Neelam và bé Sakshi đáng thương trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu, bé Meenakshi bị bỏng rất nặng và hiện phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Cảnh sát hiện tiến hành điều tra thêm về sự việc này và thẩm vấn người chồng.
Hướng Dương