- Trẻ và thành công, anh thấy những điều mình đạt được trong năm qua như thế nào?
- Được mọi người nhìn nhận thành quả lao động của mình đó là thành công lớn nhất của tôi. Đến nay, cái tên Lương Bằng Quang vẫn được nhắc đến cùng với những chương trình như Làn sóng xanh, album LBQ Returns và liveshow Bài hát Việt... và tôi xem đó là sự ghi nhận.
![]() |
Nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang. |
- Cuộc sống của anh thay đổi như thế nào từ khi được nhiều người biết đến?
- Cuộc sống có phần "dễ thở" hơn vì tôi đã có khả năng tự lo cho mình. Tôi vẫn vừa tự làm vừa sống một cuộc sống sôi nổi của tuổi teen. Còn tình yêu thì xin chia sẻ với các bạn qua những bài hát trong album 2 vậy, sẽ... chi tiết, cụ thể hơn và chắc chắn là rất thú vị.
- Cha anh, nhạc sĩ Lương Bằng Vinh từng khuyên anh không nên theo con đường âm nhạc, tại sao anh vẫn quyết chọn?
- Nếu sau này tôi có con, tôi cũng sẽ khuyên nó như vậy. Vì các bậc phụ huynh không muốn tương lai của con mình phiêu lưu trong ngành nghệ thuật, nhất là trong công việc sáng tác. Chỉ đến khi ba tôi nhận ra con trai mình làm được việc thì lúc ấy ông mới âm thầm giúp đỡ. Chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi tự tin với sự lựa chọn của mình.
- Với nhiều người, ca sĩ Lương Bằng Quang không nổi tiếng bằng nhạc sĩ Lương Bằng Quang, anh thấy thế nào?
- Tại vì nhạc sĩ Lương Bằng Quang quá nổi tiếng nên... Nói đùa vậy thôi chứ từ lúc đến với âm nhạc bằng một ý chí chín chắn thì hai chữ nổi tiếng đó với tôi chỉ là hàng thứ yếu.
- Nhạc sĩ làm ca sĩ ở Việt Nam không nhiều và cũng không nổi tiếng lắm. Anh nghĩ tương lai của mình sẽ thế nào?
- Hãy cho tôi một năm nữa. Tôi sẽ chứng minh rằng nhận định trên chỉ là nhất thời.
- Sáng tác của các nhạc sĩ trẻ bây giờ bị nhiều người than phiền về ngôn từ ngô nghê, không có nội dung, tình yêu thì uỷ mị, quằn quại... Anh tiếp nhận những lời than phiền đó như thế nào?
- Mọi người có lý do để nói như vậy. Tôi cũng từng là dẫn chứng cho nhận định trên. Những lúc đó, tôi chỉ muốn nghe lại những bài hát của mình để tự an ủi như Màu xanh Việt Nam, Chính em, Bay cùng tình yêu, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Cần một cái tên...
- Năm nay là năm tuổi của anh. Những người mê tín thường cân nhắc mọi việc vì sợ xui xẻo. Anh thì sao?
- Cuối năm 2006, bạn nhớ hỏi lại tôi câu này nhé. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nghe tôi có mê tín không. Hiện tại, tôi chỉ thấy sao mà mình mau già thế.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)