Bà Wu Yuanbi, 53 tuổi, là một công nhân nhập cư ở thành phố Trùng Khánh. Suốt nhiều năm qua, bà nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế chỉ vì muốn tiết kiệm tiền. Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp tự... phẫu thuật của bà Wu, người phụ nữ này đã được đưa tới bệnh viện ở Trùng Khánh và được điều trị miễn phí.
Năm 1989, bà Wu cùng gia đình chuyển tới Trùng Khánh để kiếm việc có thu nhập tốt hơn. Suốt 13 năm nay, bà mắc Hội chứng budd-chiari (tắc nghẽn các tĩnh mạch gan)khiến bụng phình to. Năm 2002, gia đình dốc hết những đồng tiết kiệm để bà Wu phẫu thuật lấy đi 25kg (tương đương 26 lít) chất lỏng trong bụng ra. Tuy nhiên sau đó, bệnh tình của bà lại tái phát. Người thân của bệnh nhân đã không còn đủ sức để lo khoản tiền hơn 7.600 USD trả cho ca mổ tiếp theo.
![]() |
Một nhóm chuyên gia y tế tới hội chẩn trường hợp của bà Wu sau khi tự dùng dao rạch bụng. Ảnh: China Daily. |
Tuyệt vọng khi không thể giải thoát được sức ép trong bụng, hôm 8/5, bà Wu liều mạng dùng dao tự rạch bụng mình. Thời điểm đó, mọi người trong nhà bà đều đã đi làm. Suốt nhiều giờ sau, bà Wu một mình quằn quại với nỗi đau đớn trên giường. Đi làm về, ông Cao phát hiện vết thương dài 10 cm trên bụng vợ còn bà Wu đang nằm giữa vũng chất lỏng màu vàng lẫn lộn với ruột. May mắn, bà Wu đã được cứu sống.
"Nếu chết đi thì ít nhất tôi cũng giúp gia đình vấn đề trông nom tôi", bà Wu nói sau khi đã thoát chết.
Dẫn lời Giáo sư Wu Ming ở trường Y tế cộng đồng thuộc Đại học Bắc Kinh, China Daily cho biết, nhiều gia đình ở nông thôn Trung Quốc thường lâm vào cảnh kiệt quệ sau khi phải chi trả khoản chi phí thuốc men rất cao. Đó cũng là tình trạng phổ biến.
"Tuy nhiên việc này đã được cải thiện đáng kể với sự ra đời của chính sách bảo hiểm sức khỏe quốc gia. Theo đó, người dân ở vùng nông thôn sẽ được chính phủ trợ cấp để có thể tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản", bà Ming cho hay.
Cũng theo Bộ Y tế Trung Quốc, chính sách trên được đưa ra năm 2003 cho phép người dân nhận được bảo hiểm bằng cách mỗi năm đóng một khoản tiền chưa tới hơn 7,6 USD nhưng đổi lại khi ốm đau, họ sẽ được hỗ trợ tới 70% số tiền điều trị.
Do không có được sự hỗ trợ ấy, bà Wu không đủ khả năng chi trả cho việc chữa trị khi thu nhập của cả gia đình bà chưa tới 460 USD một tháng. Ông Cao cho hay gia đình ông cũng đã nhờ tới chính quyền địa phương giúp đỡ nhưng họ cho rằng việc chữa bệnh đau bụng không nằm trong thủ tục chi trả.
Bình Minh