|
Josef Fritzl thú nhận trong bản giám định tâm thần rằng mình là một "yêu râu bẩm sinh". Ảnh: Daily Mail. |
Lời thú nhận của Josef trong bản giám định tâm thần bị rò rỉ và được đăng trên tờ Die Kronen Zeitung của Áo: "Tôi nhận ra có một phần 'con' trong mình. Với một người sinh ra đã có ham muốn tình dục, tôi đã kiềm chế được ham muốn của bản thân trong một thời gian khá dài". Bản báo cáo tuyệt mật đó do bác sĩ giám định tâm thần Heidi Kastner thực hiện. Những dòng tâm sự ấy cũng cho thấy Fritzl từng bị mẹ hành hạ.
Tờ Die Kronen Zeitung còn đưa tin, bác sĩ Heidi Kastner viết trong báo cáo rằng, người đàn ông này giống như một "ngọn núi lửa", bề ngoài có vẻ không hoạt động nhưng bên trong lại âm ỉ sôi, "phần thú tính trong con người ông ta sẽ bùng nổ khi Josef không thể kiểm soát được ham muốn của mình".
Josef tâm sự, con gái Elisabeth đã tham gia vào một nhóm người xấu. Sau khi biết Elisabeth chôn người con thứ bảy vừa sinh vào một chiếc bếp lò, ông ta đã đưa 3 đứa con chung với cô lên mặt đất nuôi dưỡng, ba người con còn lại bị buộc phải sống với mẹ dưới căn hầm không cửa sổ.
Ông ta cũng tự huyễn hoặc rằng, Elisabeth sẽ chỉ thuộc về mình và nếu có thoát được ra ngoài, cô cũng không bao giờ hấp dẫn được người đàn ông nào khác. Fritzl từng được xem là một kỹ sư "đáng kính", làm giàu từ việc đầu tư vào bất động sản đang chờ phiên tòa xét xử lạm dụng tình dục và cầm tù con gái mình.
Theo Telegraph, bác sĩ Kastner cho biết, Fritzl đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa, tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng kẻ loạn luân mắc chứng "rối loạn nhân cách". Các công tố viên thông báo sẽ dùng báo cáo này của bà Kastner với đề nghị xét xử Fritzl như một tội phạm bình thường nhưng sau đó sẽ nhốt hắn và một trại tâm thần dành cho những kẻ phạm tội đến hết cuộc đời.
Bình Minh