Chị cảm thấy đau đớn cực kỳ. Ông chồng không thấy về nhà. Sau 12 giờ oằn oại đến mức không còn chịu đựng nổi, Ines liều mạng, dùng con dao dài 20 cm mổ bụng mình.
Theo Công An Nhân Dân, sau khi uống một phần rượu mạnh, một phần rửa con dao, chị rạch một đường chéo... Mò mẫm trong bụng, xuống đến tận tử cung, Ines lôi em bé ra ngoài. Nhờ đứa con gái 6 tuổi tìm cho cây kéo, cắt dây cuốn rốn xong, chị bất tỉnh nhân sự.
Một giờ sau, bà hàng xóm Leon Cruz qua chơi, phát hiện sự việc, đã dùng chỉ may lại vết thương và báo động cho cả làng. Người ta chở Ines đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi đó, ông chồng mới lê lết về đến nhà. Cuối cùng cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh.