Sáng sớm 6/5, bà con nhân dân thôn 9 (xã Đắk Rông, huyện Cư Jút, Đắk Nông) còn đang chìm trong giấc ngủ say, bỗng nghe tiếng la hét thất thanh ở khu vực nhà Bùi Văn Bút, mọi người chạy đến và bàng hoàng khi nhìn thấy bốn xác người đang nằm trên các vũng máu.
Theo cáo trạng, năm 2002, Bùi Văn Bút sánh duyên cùng chị Đàm Thị Thúy (25 tuổi). Tuy cuộc sống ở vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn, nhưng hạnh phúc của họ càng mặn nồng khi 2 đứa con lần lượt ra đời. Thế nhưng, chỉ vì ghen tuông mù quáng, nghi vợ ngoại tình mà Bút đã nhiều lần gây sự, xô xát với vợ.
Khoảng 5h hôm đó, không kìm nén được cơn nghen tuông khi chị Thúy đi ra khỏi nhà, Bút lạnh lùng lấy búa bổ củi chém nhiều nhát vào đầu và người Thúy làm chị chết tại chỗ. Sau khi giết chị Thúy, hắn tiếp tục cầm búa sang gia đình nhà vợ ở gần đó, đuổi và chém chết mẹ vợ là bà Triệu Thị Bạch (48 tuổi).
Tiếp đó, phát hiện thấy anh Đàm Văn Nhái (32 tuổi, người bà con với gia đình bà Bạch đến nhà bà Bạch lấy trâu về đi cày), Bút đã dùng búa chém chết anh Nhái và cháu Ngô Văn Hùng (7 tuổi), là con của chị Trần Thị Gái ở gần nhà.
Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục sang nhà chị Đặng Thị Phiến (40 tuổi) dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay chị. Hậu quả chị Phiến bị thương và tổn hại sức khỏe 52%. Ngay sau đó, hung thủ đã bị lực lượng công an xã Đắk Rông và quần chúng nhân dân vây bắt, bàn giao cho cơ quan công an tỉnh Đắk Nông.
HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Bút tử hình về tội Giết người và buộc phải bồi thường hơn 50 triệu đồng cho các gia đình bị hại.
(Theo Công An Nhân Dân)