Loan bị TAND TP HCM áp dụng mức án cao nhất về các tội Giết người, Cướp tài sản. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo nên phải xử nghiêm để răn đe.
Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKSND cho rằng Loan từng giết người và được pháp luật khoan hồng. Nhưng sau khi ra tù, bị cáo không tu chí làm ăn, tiếp tục lao vào cờ bạc. Khi biết nạn nhân ở một mình, nhẹ dạ, cả tin, bị cáo liền nảy sinh ý định giết người cướp của.
"Bị cáo đâm nạn nhân đến 13 nhát, sau khi phạm tội đã lấy hết tài sản và bỏ trốn. Do đó cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội", VKS nói và đề nghị tòa xử mức án tử hình.
Theo nội dung vụ án, hơn chục năm trước, Loan ra tay đoạt mạng chủ nợ nhưng nạn nhân may mắn thoát chết. Năm 2005, TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt Loan 9 năm tù về tội Giết người. Bà ta được đặc xá tha tù trước 5 năm, nhưng sau khi ra tù không có việc làm ổn định nên tiếp tục lao vào cờ bạc.
Để có tiền thỏa máu đỏ đen, Loan vay mượn của nhiều người và không có khả năng trả. Biết bà Nhàn (pháp danh Hải Hiếu, tu tại gia) sống một mình ở cùng xóm thuộc phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú) có nhiều tài sản, Loan lên kế hoạch cướp.
Tối 1/8/2018, Loan đến nhà bà Nhàn giả vờ xin đi tu. Tưởng thật, chủ nhà hẹn Loan 4h sáng hôm sau làm lễ xuống tóc. Đến hẹn, Loan mang theo dao và túi quần áo cá nhân qua nhà bà Nhàn.
Cắt tóc xong, nữ tu dẫn Loan ra nhà sau rửa mặt thì bị bà ta rút dao đâm liên tiếp. Hung thủ lục tìm lấy khoảng 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, điện thoại rồi bỏ trốn bằng xe máy của nạn nhân. Do nhiều người gọi đến điện thoại của bà Nhàn, Loan đập vỡ rồi vứt bỏ, đồng thời đốt sim điện thoại của mình cùng 3 sổ tiết kiệm cướp được.
Sáng cùng ngày, nhiều người gọi cho bà Nhàn không được nên đến nhà và phát hiện nạn nhân đã chết.
Sau khi gây án, Loan bỏ trốn xuống TP Vĩnh Long. Ngày 23/8/2018, khi bị công an mời lên làm việc, Loan uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.
Tại tòa hôm nay, Loan thừa nhận hành vi phạm tội, xin gia đình nạn nhân tha thứ. Bà ta cũng xin tòa cho cơ hội để được về với con nhưng không được chấp nhận.
Bình Nguyên