Tối 20/1/2008, Phạm Tuấn Phong ngồi nhậu với cha và ông cậu tại nhà, sau đó người cha đi nghỉ trước. Trong lúc nhậu, lời qua tiếng lại, bố Phong đi ra ngồi tiếp vào bàn nhậu, người cậu nói với ông: "thằng Phong không đủ tư cách nhậu với tôi". Phong tức giận xông vào đánh vào mặt cậu ruột.
![]() |
Phong chờ nghe tuyên án. |
Trong lúc người cậu dắt xe bỏ về thì bất ngờ Phong lại xông tới đấm đá khiến ông này ngã sấp xuống đường. Không dừng lại, đứa cháu cầm lấy một con dao chém liên tục nhiều nhát vào đầu và cổ nạn nhân. Sau đó, Phong hằm hằm lại chỗ gần đó rửa máu trên dao rồi còn xông tới chém bồi thêm nhiều nhát. Người cậu đã chết trên đường đi cấp cứu.
Hôm nay, tòa án nhân dân TP HCM tuyên án tử hình đối với Phạm Tuấn Phong về tội "giết người".
Xuân Hoàng