Ngày 4/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt Trần Nguyễn Xuân Phương (31 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) - kẻ chủ mưu giết 3 người để cướp tài sản gây chấn động dư luận ở Bình Dương với mức án tử hình về tội “giết người, cướp tài sản, trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, đồng phạm Nguyễn Thế Lâm (26 tuổi, quê Bình Dương) bị phạt 22 năm tù và Phùng Minh Cường (19 tuổi, quê Đồng Nai) mức án 18 năm tù về tội "giết người, cướp tài sản".
![]() |
Phương (áo trắng hàng hai) và đồng phạm. Ảnh: Hội An. |
Sáng 22/10/2008, Phương gặp Nguyễn Thế Lâm (26 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng là tài xế taxi VinaSun- Bình Dương ở một quán cà phê. Tại đây, cả hai kêu hết tiền nên rủ nhau đi cướp. Do trước đây Phương lái xe ở công ty Becamex và từng đến nhà ông Thuận (phó tổng giám đốc) tại khu dân cư Chánh Nghĩa (phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) biết nhà ông này có tiền nên chọn đây làm mục tiêu.
Phương và Lâm đi mua xà beng, dây dù, bao tay, áo dài tay và 10kg gạo để đóng giả người quen đến nhà thăm ông Thuận. Khi tới nhà ông phó tổng giám đốc thì chỉ có bà Phan Thị Cảnh (65 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, là mẹ vợ ông Thuận) ở nhà. Sau một lúc nói chuyện, bà cụ vào trong bếp thì Lâm đi sau dùng tay xiết cổ bà đến khi bất động. Thấy nạn nhân còn thở, Phương cầm cây xà beng đập liên tiếp vào đầu bà Cảnh cho chết hẳn và kéo xác vào phía trong bếp.
Sau đó, Lâm đứng ở dưới canh chừng còn Phương lên lầu lấy 6,6 triệu đồng, 2 máy chụp hình kỹ thuật số rồi tẩu thoát. Mừng "thành quả", hai tên đi taxi xuống huyện Củ Chi (TP HCM) ăn nhậu và cầm cố 2 máy chụp hình được 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Tiếp đến, Phương biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một) vừa bán đất có tiền nên hắn nảy sinh ý định giết để cướp của. Ngày 13/4/2009 thấy mẹ vợ ở nhà một mình nên gã con rể rủ Lê Thành Long (đã chết vì HIV) cùng thực hiện. Trưa cùng ngày, cả hai tới nhà bà Mai hỏi đổi tiền lẻ 2 triệu đồng. Trong lúc mẹ vợ đang đếm tiền, Phương lấy tuýp sắt đập vào đầu khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Bọn chúng lấy đi 15,6 triệu đồng và 8 chiếc nhẫn vàng và tháo sợi dây vàng đeo trên cổ nạn nhân rồi đi ngoài khóa cửa nhà lại.
Ngày hôm sau, sợ bị phát hiện nên Phương và Long quay lại nhà cho xác bà Mai vào bao tải rồi chở bằng xe máy đến khu vực cây cỏ rậm rạp tại phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một) để phi tang. Vợ của hung thủ cùng mọi người thấy bà Mai mất tích nên đi tìm nhưng không thấy.
Bọn chúng tiếp tục gây án khi ghi số đề chỗ chị Nguyễn Thị Thu Thủy (39 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) và nợ hơn 10 triệu đồng nhưng không trả được. Bị đòi tiền nên Phương có ý định giết chủ nợ, vừa xóa được nợ mà có thể cướp tài sản.
Ngày 9/12/2009, Phương rủ em vợ là Phùng Minh Cường (19 tuổi, quê Đồng Nai) lên kế hoạch giết chị Thủy. Phương thuê xe ôtô chở Cường và chị Thủy đến khu vực nghĩa trang thuộc ấp 5 (xã Thường Tân, huyện Tân Uyên) thì dừng lại. Chủ nợ đang ngồi nghe điện thoại thì Phương dùng roi điện gí vào đầu người phụ nữ này. Nạn nhân vùng vẫy, Cường cưỡng chế còn Phương lấy sợi dây dù xiết cổ chị Thủy đến chết.
Hai kẻ giết người cho xe chạy đến ấp Rạch Bắp, xã An Tây (huyện Bến Cát, Bình Dương) giấu xác nạn nhân vào rừng chồi. Tài sản mà bọn chúng cướp được trên 60 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, người dân xã An Tây (Bến Cát) phát hiện xác chị Thủy liền báo công an. Phương cùng đồng bọn lần lượt sa lưới.
Theo hồ sơ vụ án, Phương lừa mang chiếc xe ôtô hiệu Camry của cậu ruột đi cầm với giá 70 triệu đồng tiêu xài. Gã còn dùng thuốc đánh bả chó để đột nhập vào nhà dì ruột lấy tài sản trị giá khoảng 16 triệu đồng.
Hội An