Nguyễn Quang Trân (21 tuổi), Ngô Văn Cường (20 tuổi ) cùng làm phục vụ một quán ăn, sau một thời gian thì rủ nhau sống lang thang. Hết tiền, cả hai bàn nhau đi cướp để tiêu xài.
Chợt nhớ đến một tiệm cầm đồ "quen biết" thường vắng vẻ, chỉ có một mình người phụ nữ trông coi, Trân bèn bàn với Cường nhắm đến "con mồi" này. Hai tên bàn nhau sẽ đến đây giả vờ cầm điện thoại rồi cướp tài sản, nếu chủ nhân chống cự sẽ "giết chết luôn".
Trưa ngày 24/12/2007, sau khi mua một dao Thái Lan 7.000 đồng, cả hai đi bộ tìm đến tiệm cầm đồ trên đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp (TP HCM). Buổi trưa vắng vẻ, Trân cuộn con dao vào một tờ báo rồi bước vào, giả vờ hỏi cầm chiếc điện thoại cũ. Trong lúc "giao dịch", tên này xin đi ra sau nhà vệ sinh để dò xét, sau khi không thấy ai khác bèn quay lại, hai bên nháy mắt cho nhau.
Trân và Cường lúc chờ nghe tuyên án. |
Khi chị chủ tiệm 35 tuổi quay sang phía sau quầy để lấy tiền thì trông thấy Cường đi theo ngay phía sau, bèn hốt hoảng chạy ra và kêu "cướp cướp". Cường vội chạy theo, túm lấy tóc kéo giật đầu người phụ nữ lại. Đồng thời Trân cũng lao đến, một tay bịt miệng và tay kia ôm kẹp lấy cổ nạn nhân. Chúng kéo người phụ nữ vào phòng ngủ.
Cường đóng cửa lại và rút dao đâm thẳng nhiều nhát vào ngực và bụng chủ tiệm. Trân đứng ở phía sau tiếp tục ôm lấy cổ và bịt miệng nạn nhân. Mặc dù vậy, người phụ nữ vẫn chống cự quyết liệt nên Trân tiếp tục vật chị ngã xuống nền nhà và chèn đầu gối lên cổ họng. Thấy chị vẫn còn thoi thóp, Trân cầm lấy bàn ủi bên cạnh, đập nhiều nhát lên đầu, còn Cường dùng dao đâm một nhát chí mạng vào cổ, sau đó chúng cắt đứt cổ nạn nhân.
Giết người xong, hai kẻ sát nhân tìm chìa khóa, mở tủ lấy đi một số điện thoại cũ, mấy trăm ngàn đồng tiền mặt. Chúng bình tĩnh ra phía sau nhà lau vết máu ở trên người, sau đó hẹn nhau bắt xe ôm về bến xe miền Tây để cùng lẩn trốn. Tuy nhiên, 3 tháng sau, cả hai kẻ giết người lần lượt bị bắt.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên án "tử hình" đối với Nguyễn Quang Trân, Ngô Văn Cường về hai tội "giết người", "cướp tài sản".
Xuân Hoàng