Ngày 26/5, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt án tử hình đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Toàn (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Minh Nhật (21 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về tội "giết người và "cướp tài sản". Liên quan đến vụ án, Trần Văn Thảo (26 tuổi) cũng phải nhận mức án 20 năm tù về tội "giết người", "cướp tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Nhóm thanh niên đồng tính tại tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Tháng 12/2009, biết ông Danh là người đồng tính, Toàn thường đến nhà người đàn ông này để ân ái. Sau đó, Toàn giới thiệu thêm hai người thanh niên khác làm "bồ nhí" cho ông Danh là Trần Văn Thảo và Trần Minh Nhật (thường sống lang thang khu vực công viên Phú Lâm, quận 6). Mỗi lần quan hệ, ông Danh cho nhóm thanh niên này mỗi người 20.000 đến 30.000 đồng.
Trong một lần đi chơi, ông Danh tâm sự với Toàn và Thảo là đang có khoảng 300 - 400 triệu đồng để mua xe tải. Thấy được miếng mồi béo bở, hai gã thanh niên bàn bạc với nhau tìm cách chiếm đoạt số tiền trên. Sau khi thống nhất kế hoạch, Toàn rủ thêm Nhật và Thái Kim (chưa xác định được lai lịch) cùng tham gia.
Ngày 22/2/2010, Toàn đi mua 16 viên thuốc ngủ rồi cả nhóm tổ chức nấu cháo cá tại nhà ông Danh. Tuy Toàn đã bỏ hết số thuốc trên vào nồi cháo cá cho ông Danh ăn nhưng không có tác dụng gì nên cả bọn không thể ra tay được.
Chiều hôm sau, cả nhóm ngồi tại công viên Phú Lâm bàn bạc tiếp tục chuốc thuốc mê ông Danh, sau đó sẽ đánh người đàn ông này ngất xỉu cướp tài sản. Rạng sáng ngày 24/2/2010, sau khi ân ái với các gã thanh niên, ông Danh lên võng nằm ngủ thì bị Thảo lấy chày đánh nhiều nhát vào đầu. Còn những gã thanh niên khác thì giữ tay, giữ chân, bóp cổ nạn nhân cho đến khi nạn nhân gục xuống nền gạch mới dừng lại. Nhóm của Toàn đã lục lọi nhà của người đàn ông này nhưng chỉ lấy được 1,7 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.
Rời khỏi nhà ông Danh, nhóm thanh niên này ra bến xe miền Tây uống cà phê và chia nhau tài sản. Sau đó, cả nhóm bỏ trốn mỗi người một nơi.
Một ngày sau khi gây án, một người dân phát hiện ông Danh chết nằm ngửa trên vũng máu nên trình báo công an. Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện gần 30 triệu đồng được cất giấu ở nhiều nơi trong nhà ông Danh.
Ngày 4/3/2010, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Minh Toàn. Vài ngày sau, biết không thể chạy trốn, Nhật và Thảo cũng ra đầu thú.
Tại tòa hôm nay, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi và khẳng định, khi cả nhóm rời khỏi hiện trường thì ông Danh còn thở. Còn Toàn, trước hội đồng xét xử đã tự khai nhận là người chủ mưu trong vụ án này. Tuy nhiên, gã thanh niên này khẳng định lúc cả bọn ra tay thì mình đang ngủ chứ không canh cửa như cáo trạng đã nêu.
Xét thấy, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm vì đã bàn bạc chuẩn bị hung khí từ trước, ra tay quyết liệt, phạm một lúc nhiều tội... Hội đồng xét xử đã phạt mức án cao nhất đối với hai bị cáo Thảo và Toàn.
Tá Lâm