Ba hôm nay, bà Bình (57 tuổi, trú xóm Nhật Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) tâm trạng rối bời, buồn rầu. Mỗi khi nhắc tới cậu con trai Lê Đình Kiên - người vừa đột nhập nhà chị Trần Hà Quy (con gái thiếu tướng Trần Công Trường - Phó chánh văn phòng Bộ Công an) để cướp tài sản, mắt bà ngấn lệ, luôn tự trách bản thân.
Bà Bình sinh được hai người con trai, Kiên là anh cả. Vợ chồng bà trước kia là công chức, nay về hưu. Trong mắt bà Bình, Kiên là người con ngoan ngoãn, biết vâng lời. Từ khi học tiểu học đến đại học, hai anh em Kiên luôn là học sinh giỏi. Kiên và em trai cùng đậu đại học ở Hà Nội; cậu em mới ra trường, đang làm việc ở thủ đô.

Căn nhà nơi bố mẹ Kiên sinh sống luôn đóng cửa từ khi Kiên gây ra vụ cướp. Ảnh: Hùng Lê
Theo người mẹ, Kiên là người sống rất tình cảm, có chí tiến thủ. Học xong đại học ở Hà Nội, cậu giành học bổng du học, sang Trung Quốc học thạc sĩ ngành Kinh tế. Mỗi năm Kiên về quê hai lần, khi rảnh rỗi luôn phụ giúp mẹ làm việc nhà.
"Thời điểm này nó đang nghỉ học để làm luận văn, nên về nhà chơi. Mấy hôm trước thấy con nói định bay trở lại Trung Quốc ôn tập, tôi bàn ở lại thêm vài ngày nữa để mẹ nấu vài món ăn bồi bổ sức khỏe rồi hẵng đi, không ngờ...", bà Bình nghẹn ngào.
Bà kể sáng hôm gây án, Kiên dậy rất sớm, bảo là đi thể dục. Nhiều tiếng sau không thấy con về nhà, điện thoại không liên lạc được nên bà sốt ruột, đi tìm cả buổi sáng song không có kết quả. Nhận tin cảnh sát thông báo Kiên bị bắt, bà Bình sốc, không nói nên lời.
"Trước giờ nó không bộc lộ tính xấu, thỉnh thoảng chỉ chơi game trên điện thoại thôi. Gần đây cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường, không hiểu động cơ gì khiến nó hành động như vậy", bà Bình nói.
Ngồi bên góc nhà nhỏ, người phụ nữ 57 tuổi tâm sự cuộc sống gia đình đôi lúc cũng lục đục. Trước đó, chồng bà thỉnh thoảng dính vào cờ bạc nên vợ chồng mâu thuẫn, ly thân một thời gian, sự việc này cũng khiến hai con phiền lòng.
Người mẹ thông tin, Kiên đi học song không khi nào nói với mẹ về việc thiếu tiền. Bà cảm thấy bất ngờ khi đọc trên báo thấy con yêu cầu một tỷ đồng để chữa bệnh tim, bởi trước giờ theo dõi không hề thấy biểu hiện bệnh tật.
"Thỉnh thoảng tôi sợ con túng thiếu nên làm liều, dò hỏi để chu cấp nhưng nó không hề đòi hỏi", bà Bình cho hay.

Nghi can Kiên bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Hùng Lê.
Từ hôm xảy ra sự việc, nhà Kiên luôn đóng kín cửa. Xóm Nhật Tân (phường Thạch Linh) vốn yên bình, nay náo động bởi câu chuyện của Kiên. Nhiều người bất ngờ, hụt hẫng, tiếc cho cậu thanh niên có một tương lai rộng mở nay vướng vòng lao lý.
Một người hàng xóm sống gần nhà bà Bình cho hay trước giờ luôn quý anh em Kiên bởi tính hiền lành, học giỏi, lễ phép.
"Mỗi lần đi học ở nước ngoài về, Kiên đều sang nhà tôi chơi. Trong xóm thấy nó cũng rất ít tụ tập, giao lưu bạn bè, khi nào đi ra ngoài thì đều rủ thêm cậu em đi cùng. Nghe tin Kiên gây ra vụ cướp, tôi bất ngờ, bởi trước giờ nó trói gà không chặt, đi cướp sao được", hàng xóm nói.
Mẹ Kiên tâm sự rất đau lòng, đôi khi nghĩ quẩn, nhưng sau định thần bình tĩnh hơn, phải biết vượt qua để làm chỗ dựa cho các con. Biết Kiên mang trọng tội, nhưng bà vẫn mong con trai khai báo thành khẩn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn nhà nơi Kiên đột nhập. Ảnh: Hùng Lê
Rạng sáng 9/5, Kiên trèo qua hàng rào căn biệt thự, đột nhập vào sân nhà chị Quy ở đường Tôn Thất Thuyết (khu đô thị Sông Đà, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Đợi đến khi người giúp việc mở cửa giặt quần áo, Kiên xông tới dùng dao khống chế, yêu cầu dẫn lên tầng hai. Tại đây, anh ta vào phòng của nữ gia chủ có chồng đang đi vắng, ép mở két đưa tiền.
Đã được vài chục triệu đồng song phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên yêu cầu chị Quy sáng hôm đó xin nghỉ việc, ra ngân hàng rút tiền mang về.
Tránh việc nữ gia chủ báo cảnh sát, tên cướp ép chị liên tục gọi điện thoại qua hình thức Facetime, trên đường đi phải quay video gửi về. Hắn doạ nếu chị Quy không làm theo thì sẽ "xử lý" 4 con tin đang ở trong nhà gồm: hai con của chị Quy, bố chồng (khoảng 60 tuổi) và người giúp việc.
Đến một ngân hàng tại TP Hà Tĩnh, chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền và thực hiện "truyền tin" theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong lúc viết giấy, chị ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường (công tác ở Bộ Công an) đưa cho nhân viên ngân hàng, nhờ báo việc mình đang gặp nguy hiểm.
Phía ngân hàng sau đó gọi điện theo số này, tướng Trường đang ở Hà Tĩnh nên gọi thêm hai công an tới hỗ trợ.
Người giúp việc kể lại tình huống bị tên cướp khống chế
Tới nhà con gái, thấy tên cướp đang khống chế ông thông gia cùng các con tin trong nhà tắm trong thế quay lưng, ông Trường xông vào giữ tay, tước hung khí. Kiên hoảng hốt giằng co song bị đá vào cửa nhà tắm. Hai cảnh sát cùng hợp sức, khống chế tên cướp.
Theo nhà chức trách, người giúp việc của nhà chị Quy trong lúc giằng co với tên cướp đã bị thương ở tay.
Tại cơ quan điều tra, Kiên khai do bức xúc chuyện tình cảm của bố mẹ nên nảy sinh ý định đi cướp số tiền lớn để đưa mẹ tới nơi thật xa để sinh sống.
Cảnh sát cho hay khi vào nhà chị Quy để cướp, Kiên không hề biết nữ gia chủ là con gái của thiếu tướng công an. Anh ta quan sát, thấy nhà nào dễ đột nhập thì hành động.