Cán bộ trại giam "rởm" Phạm Chí Trọng. |
Một ngày cuối tháng 10, gia đình bà Nguyễn Thị Vương, ở tiểu khu 1, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, được một vị khách đặc biệt viếng thăm. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tự giới thiệu tên là Nguyễn Đức Tiến, cán bộ làm công tác hồ sơ của Trại tạm giam Công an tỉnh.
Vì có con trai là Ngô Mậu Hải đang cải tạo tại Trại tạm giam nên gia đình bà Vương đã dành sự đón tiếp chu đáo cho người khách lạ. Sau khi thông báo tình hình trong trại của Hải, người khách cho biết hiện Hải đang chuẩn bị có quyết định chuyển đi một trại giam ở Nghệ An, nếu gia đình có nhu cầu xin cho Hải ở lại thì anh ta sẽ giúp đỡ.
Như để củng cố thêm những gì vừa nói, anh ta dùng máy điện thoại gọi cho một ai đó và dặn để hồ sơ của Ngô Mậu Hải lại để xem xét sau. Theo sự hướng dẫn của vị khách, bà Vương đã đưa cho anh ta 120.000 đồng gọi là tiền lệ phí thủ tục, đồng thời cũng không quên chiêu đãi một chầu khá thịnh soạn trước khi tiễn khách.
Sáng hôm sau, vị khách gọi điện cho bà Vương dặn chuẩn bị 700.000-800.000 đồng để lo cho Hải và sáng 6/11, mang tiền đến gặp anh ta tại cổng Trại tạm giam. Anh ta cũng hứa hôm đó sẽ sắp xếp cho gia đình gặp Hải.
Nghi ngờ trước hành động của người khách, gia đình bà Vương đã tự tìm hiểu và được biết ở Trại tạm giam Công an tỉnh không có cán bộ nào tên là Nguyễn Đức Tiến. Con trai của họ là Ngô Mậu Hải cũng không hề có quyết định chuyển đi Nghệ An.
Từ những thông tin mà gia đình bà Vương cung cấp, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Trại tạm giam công an tỉnh đã xác minh sự việc, đồng thời triển khai phương án truy tìm kẻ lừa đảo. Qua sàng lọc những đối tượng có mối quan hệ với Ngô Mậu Hải và rà soát các đối tượng mới hết hạn tù, lực lượng điều tra đã nắm được một đối tượng có đặc điểm khá giống với mô tả của gia đình bà Vương.
Bằng nhận dạng qua ảnh, bà Vương đã khẳng định hắn chính là vị khách đặc biệt đã viếng thăm gia đình mình. Vậy là lai lịch của kẻ lừa đảo đã rõ. Hắn tên là Phạm Chí Trọng, một đối tượng từng có 3 tiền án. Trọng mới hết hạn tù vào ngày 5/9. Tuy nhiên, khi công tác truy tìm và bắt giữ kẻ lừa đảo đang được xúc tiến thì ngày 5/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận được điện báo của Công an huyện Bố Trạch báo cáo đã bắt quả tang một kẻ giả danh cán bộ công an đang lừa đảo tại huyện này.
Thì ra trong thời gian chờ đợi cuộc hẹn với bà Vương, Trọng đã về xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch tìm đến nhà chị Ngô Thị Thắm. Chị Thắm có em trai là Nguyễn Quốc Duy, đang cải tạo tại Trại giam T6 Tân Kỳ, Nghệ An. Vì trước khi tới trại T6, Duy từng có thời gian ở cùng buồng giam với Trọng tại Trại tạm giam Công an Quảng Bình nên Trọng biết khá rõ về gia đình Duy. Với lý do Duy đang ốm nặng, hắn đã lấy được 300.000 đồng cùng nhiều quà cáp khác trị giá khoảng 200.000 đồng nữa của chị Thắm. Ngày 5/11, khi Trọng quay lại nhà chị Thắm để lấy số tiền 3.000.000 đồng gửi cho Duy thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Theo Công An Nhân Dân, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.