- Là một trong những người đẹp nổi bật nhất, đối thủ đáng gờm của 79 thí sinh trên các bảng xếp hạng, bầu chọn sắc đẹp và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Chị nghĩ gì về điều này?
- Hoa hậu Mexico: Tôi rất tự hào trước những gì mình đã đạt được và vô cùng hạnh phúc khi những người yêu cái đẹp trên toàn thế giới công nhận, yêu mến và ủng hộ tôi. Dù đã chiến thắng ở cuộc thi thí sinh mặc bikini đẹp nhất, tự tin về vóc dáng của mình nhưng bên cạnh tôi còn rất nhiều nhan sắc tuyệt vời khác. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình và cống hiến để đáp lại sự yêu quý của các bạn.
- Hoa hậu Venezuela: Tôi rất cảm kích khi biết các bạn yêu mến và ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả vì đã luôn sát cánh bên chúng tôi. Nếu không có các bạn, có lẽ giờ này tôi đã không có cơ hội đứng ở đây.
- Hoa hậu Colombia: Tôi hạnh phúc vì những gì mình đã làm được. Đây là một cơ hội để tôi chứng tỏ bản thân, và bí quyết thành công của tôi, đó là, hãy là chính mình. Được trở lại Việt Nam cũng là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi thấy mình là một phụ nữ quá may mắn.
Hoa hậu Mexico sẽ mang theo nụ cười của người Việt Nam trên phố khi trở về quê nhà. Ảnh: Hoàng Phương. |
- Cảm nhận của chị ra sao sau gần 1 tháng ở Việt Nam?
- Hoa hậu Colombia: Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam và tôi rất bất ngờ trước những thay đổi cùng sự phát triển với tốc độ chóng mặt của đất nước các bạn. Cách đây 10 năm, Việt Nam vẫn còn là một đất nước nông nghiệp trồng lúa nước, nhưng giờ đây, cơ sở hạ tầng đều rất hiện đại. Với tôi, đây là một chuyến đi thú vị, học hỏi được nhiều điều bổ ích và ngập đầy niềm vui. Mỗi ngày với tôi đều là một món quà.
- Hoa hậu Venezuela: Dù đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam nhưng tôi đã tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời. Nhất là khi, trong bất cứ chuyến đi nào của chúng tôi, cũng có các bạn đồng hành (cười tươi, chỉ vào phóng viên). Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm những gì tinh hoa nhất của nền văn hóa Việt Nam, được tới đây và biết đâu đấy sẽ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Nói thật lòng, tôi rất muốn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam, ngay bây giờ. (mắt Dayana Mendoza long lanh, giọng quả quyết và cô nhấn mạnh chữ “tại Việt Nam, ngay bây giờ”).
- Hoa hậu Puerto Rico: Còn tôi cũng có “một lần đầu tiên đáng nhớ”. Dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam, nhưng tôi cảm giác được chăm sóc như ở nhà vậy. Từ những nhân viên bảo vệ cho tới người dọn phòng, họ đều cố gắng để chúng tôi thấy thoải mái nhất. Họ đáp ứng mọi yêu cầu, thậm chí đôi khi là “yêu sách” của những cô gái trẻ nghịch ngợm.
Hoa hậu Venezuela rất muốn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam, ngay bây giờ. Ảnh: Hoàng Phương. |
- Khi trở về quê nhà, chị sẽ có điều gì đáng nhớ trong ký ức của mình?
- Hoa hậu Puerto Rico: Chúng tôi đã có nhiều niềm vui trong quãng thời gian tham dự cuộc thi. Nhưng điều đặc biệt nhất mà tôi có lẽ sẽ nhớ mãi là hai cuộc diễu hành ở phố cổ Hội An và thành phố biển Nha Trang. Có rất nhiều người tụ tập trên đường phố, người già, trẻ em, vẻ mặt họ đều rất háo hức. Rồi những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đẹp không thể tin nổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được các bạn chào đón nồng nhiệt như vậy.
- Hoa hậu Mexico: Tôi sẽ mang theo nụ cười của những người Việt Nam trên phố! (cười tươi, mắt long lanh).
- Chị thích ăn món nào nhất ở Việt Nam?
- Hoa hậu Colombia: Ôi, đó là món phở. Tôi mê món này nhất, tôi ăn nó mỗi ngày trong thời gian ở đây. Từ nước dùng, sợi bánh, thịt lẫn hương thơm, mùi vị của phở đều hoàn hảo. Ôi, bạn lại khiến tôi thèm thuồng rồi đấy.
- Hoa hậu Mexico: Tôi cũng mê mẩn món phở và cả món nem của các bạn. (liếm môi)
- Chị nói rằng, niềm đam mê lớn nhất của chị là khiêu vũ và chị muốn mở một ngôi trường để dạy trẻ em, truyền lại cho chúng bầu nhiệt huyết của mình. Vậy chị quan niệm về thế nào về việc cho và nhận trong cuộc sống?
- Hoa hậu Mexico: Ồ, vâng, trước đây, tôi đã nói, tình yêu và mọi thứ tốt đẹp, ngọt ngào trên thế giới này cần phải được chia sẻ. Bởi vậy, khi tôi yêu thích khiêu vũ, thậm chí đó là niềm đam mê bất diệt của tôi, thì đương nhiên tôi muốn chia sẻ nó với những người khác nữa. Thật ra là với tất cả mọi người.
- Hoa hậu Colombia: Ở Colombia tôi tham gia dạy các điệu nhảy truyền thống tại trường đại học. Có hàng nghìn trẻ em đăng ký và tôi may mắn được dạy chúng. Nói thế nào nhỉ? Tôi muốn truyền lại cho lũ trẻ niềm đam mê các vũ điệu để chúng lớn lên với một tâm hồn nồng nhiệt và một trái tim biết yêu cái đẹp. Tôi cũng muốn mang lại điều tốt đẹp cho những người thực sự cần nó và do vậy, một ngôi trường đã được lập ra. Tôi tin rằng âm nhạc và khiêu vũ là hai thứ có thể đưa những người xa lạ ở những nền văn hóa khác biệt xích lại gần nhau.
Với Hoa hậu Comlombia, tình yêu là cảm xúc thăng hoa tuyệt vời nhất mà con người được tạo hóa ban tặng. Ảnh: Hoàng Phương. |
- Chị có thể bật mí điều gì về các tham vọng trong sự nghiệp?
- Hoa hậu Puerto Rico: Tôi vừa tốt nghiệp đại học chuyên nghành marketing. Tôi muốn mở một công ty riêng và phát triển nó theo niềm đam mê của mình. Ngoài ra, tôi cũng rất thích nghề người mẫu diễn viên. Và tại quê hương Puerto Rico, tôi đã tham gia khá nhiều bộ phim. Thật lòng, tôi còn mong muốn mình trở thành cô gái hạnh phúc nhất trong đêm đăng quang.
- Hoa hậu Venezuela: (cười lớn) Trước mắt, cứ là danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008 đã.
- Thế còn chuyện tình yêu?
- Hoa hậu Colombia: Với tôi, tình yêu là cảm xúc thăng hoa tuyệt vời nhất mà con người được tạo hóa ban tặng (cười tươi). Và tôi yêu Việt Nam! (gửi phóng viên một nụ hôn).
- Hoa hậu Puerto Rico: Ôi, bạn có tin không, tôi chưa có bạn trai đâu, mà trông tôi đâu đến nỗi nào phải không? (cười lớn). Tôi là người khá cởi mở trong tình yêu, và như bao cô gái khác, tôi muốn yêu và được yêu, muốn lập ra gia đình, sinh con, nhưng có lẽ lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.
- Hoa hậu Venezuela: Tôi nghĩ đó là cảm xúc tuyệt vời nhất mà mỗi người có được trong một mối quan hệ. Tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình với bố, mẹ, anh chị em...
- Thế quý ông may mắn và lý tưởng để chị lựa chọn là ý trung nhân suốt đời sẽ là người thế nào?
- Hoa hậu Mexico: Đó phải là một người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ, biết lắng nghe và chân thật.
- Hoa hậu Colombia: Tôi đánh giá rất cao những người đàn ông hài hước, những người biết cách làm cho tôi mỉm cười.
- Hoa hậu Puerto Rico: Người đàn ông lý tưởng của tôi ư? Rất tiếc là tôi chưa có cơ hội được gặp, vì anh ấy vẫn trốn ở đâu đó (cười tươi). Nhưng tôi hy vọng đó là một con người bằng xương bằng thịt, với những cảm xúc sâu lắng nhất, chứ không phải là người anh hùng trên phim ảnh. Một nửa của tôi biết khiêu vũ thì càng tốt, còn nếu không cũng chẳng sao, tôi sẽ dạy anh ấy. Điều quan trọng anh ấy phải là người biết tôn trọng mọi người.
- Hoa hậu Venezuela: Tôi nghĩ người đàn ông trong mơ của mình sẽ không phải là một người đàn ông đẹp trai, hoàn hảo mà anh ấy phải... cực kỳ hoàn hảo (nháy mắt tinh nghịch). Đùa vậy thôi, tôi không biết nữa, nhưng tôi luôn trân trọng một người thật thà, chân thành và biết yêu thương gia đình.
Người đàn ông lý tưởng của Hoa hậu Puerto Rico phải biết tôn trọng mọi người và biết khiêu vũ thì càng tốt. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Chị hy vọng điều gì ở cuộc thi này?
- Hoa hậu Colombia và Mexico: Ai giành vương miện không quan trọng. Điều quan trọng nhất mà tôi mong muốn là mỗi thí sinh có thể tận hưởng được từng giây, từng phút trong quãng thời gian một tháng bên nhau. Và rồi họ sẽ mang những niềm vui đó, khoảnh khắc tuyệt vời đó ở Việt Nam theo mình đến suốt cuộc đời.
- Hoa hậu Venezuela: Tôi đã nói với tất cả mọi người về khao khát trở thành Hoa hậu Hoàn vũ chưa nhỉ?
Quỳnh Chi thực hiện