Trong phiên tòa hôm 11/10, các công tố viên cho biết tháng 3 năm ngoái, bị cáo Sooraj Kumar (28 tuổi) ở Kollam, bang Kerala, đã thả con rắn độc cắn vợ, Uthra (25 tuổi), khiến cô phải nằm viện gần hai tháng. Trong khi Uthra dưỡng thương tại nhà bố mẹ đẻ, Sooraj mua tiếp một con rắn hổ mang và ném vào giường Uthar. Vết cắn của rắn hổ mang lần này lấy đi mạng sống của Uthra. Vào ngày 25/5/2020, Sooraj bị bắt.
Đây được cho là vụ án đầu tiên một người dùng rắn làm vũ khí giết người bị kết án ở Ấn Độ. Tuy Sooraj không nhận tội, dữ liệu từ điện thoại do cảnh sát thu thập được cho thấy Sooraj có liên lạc với người bắt rắn. Hắn cũng xem video về rắn trên Internet trước khi xảy ra vụ giết người. Công tố viên nói trong phiên tòa: "Phương thức thực hiện và kế hoạch quỷ quyệt của bị cáo nhằm sát hại Uthra - người vợ đang nằm liệt giường - khiến vụ án được xếp vào loại hy hữu nhất". Trong khi đó, người chuyên xử lý rắn, Vava Suresh, cho biết có thể Sooraj đã "làm đau con rắn, để nó kích động cắn người".
Sooraj vẫn ở cùng phòng với vợ sau khi con rắn cắn cô này. Bị cáo giả vờ giữ thói quen như cũ vào buổi sáng hôm sau. Sự việc chỉ bị phát hiện khi mẹ nạn nhân vào phòng thăm con gái. "Sáng hôm sau, khi hắn ra ngoài như bình thường thì nghe thấy tiếng thét của mẹ Uthra. Họ đưa cô ấy tới bệnh viện nhưng bác sĩ bảo cô ấy đã qua đời", tài liệu của cảnh sát ghi.
Uthra xuất thân trong gia đình giàu có nhưng Sooraj chỉ là một nhân viên ngân hàng sinh ra ra trong gia đình không mấy khá giả. Hai vợ chồng đã có một đứa con một tuổi. Bố mẹ của Uthra bắt đầu nghi ngờ con rể sau khi Sooraj đòi giữ tài sản của vợ, chỉ vài ngày sau khi cô mất. Uthra được tặng của hồi môn lớn gồm một chiếc xe hơi mới và 500.000 rupee (khoảng 20.000 USD) tiền mặt. "Sooraj sợ nếu ly dị Uthra sẽ phải trả lại của hồi môn. Do đó, hắn quyết định giết cô ấy", phát ngôn viên của cảnh sát cho hay.
Theo truyền thông địa phương, gia đình Sooraj cũng bị cáo buộc tham gia vào âm mưu giết người sau khi một số vàng của Uthra được tìm thấy chôn gần nhà chồng cô. Trước đây, Ấn Độ từng lập phiên tòa xét xử hai người vì tội giết người bằng cách dùng rắn. Tuy nhiên, cuối cùng hai người này đều được xử trắng án.
Tùng Anh (Theo India Times)