![]() |
Hai bé Saffron (trái) và Poppy được 4 tháng tuổi trong lòng mẹ. Ảnh: Daily Mail. |
"Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Trước đó, tôi chỉ lo lắng cho riêng cuộc sống của mình. Chúng tôi rất muốn giữ con lại nhưng biết mình không thể", chị Crossland nhớ lạ.
Theo lời bác sĩ, khối u trong ruột của người mẹ trẻ to bằng quả bóng chơi golf. Sau phẫu thuật, chị Crossland sẽ tiếp tục phải điều trị. "Bác sĩ cảnh báo với tôi rất nhiều hậu quả khủng khiếp với đứa trẻ nếu tôi xạ trị khi mang bầu. Lúc đó, thai đã được 13 tuần nên rất khó để bỏ và tôi còn phải chữa. Đó là thời điểm quyết định với tôi", chị Crossland nhớ lại.
Người mẹ 29 tuổi quyết định từ chối các phương pháp chữa trị làm hại tới những đứa con chưa chào đời. Nỗi lo lắng lớn nhất của cô lúc này là chồng mình, anh Adam, có thể sẽ phải một mình nuôi dạy bé Jake, 12 tuổi, hai bé sinh đôi Abigail và Bethany, 11 tuỏi và Fleur, 4 tuổi.
Theo Daily Mail, Bệnh viện Whiston ở Liverpool điều trị cho cô bằng việc gây tê tủy sống. Sau ca phẫu thuật, chị Crossland bị ốm và rất mệt. Các bác sĩ cũng không rõ, đây là triệu chứng của ung thư hay dấu hiệu của người đang mang thai.
Khi thai được 32 tuần, người mẹ ngày càng ốm hơn nên phải tới bệnh viện. Nửa tháng sau, cô phải điều trị đặc biệt do thai nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm. Khi cô sinh, phổi của cô bị ảnh hưởng trầm trọng. Em bé chào đời khi mẹ được gây mê. Sau đó, người mẹ được theo dõi sát sao hơn và không thể nhìn mặt con mình trong vài ngày sau đó. "Khi ấy, trái tim tôi như tan vỡ khi không thể nhìn mặt con. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng, mình còn sống. Các con là điều kỳ diệu nho nhỏ với tôi".
Năm ngày sau khi sinh, cô rời viện vào tháng 11 năm ngoái và bắt đầu quá trình xạ trị. Hiện nay, Crossland đang trong quá trình bình phục và ở nhà cùng người chồng 24 tuổi cùng 4 người con của cuộc hôn nhân trước.
Ban Mai