- Tháng 9 này, chị sẽ sang Hàn Quốc tham dự festival âm nhạc. Chị nghĩ vì sao họ lại chọn Hồ Quỳnh Hương chứ không phải là một ca sĩ nào khác?
- Tôi nghĩ họ đã giúp tôi có cơ hội học hỏi và giao lưu. Có lẽ đó cũng là một sự đánh giá nào đó với những nỗ lực của tôi trong sự nghiệp ca hát.
![]() |
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. |
- Chị sẽ thể hiện những gì trong lần này?
- Tôi hát một bài Hàn Quốc và một bài tủ của mình Lời Nguyện Cầu.
- Hát một bài tiếng Hàn nghĩa là chị cũng phải đầu tư thời gian học một chút ngôn ngữ của đất nước này. Chị đã chuẩn bị như thế nào để ít nhất là phát âm chuẩn trong khi hát?
- Thời gian một tháng là rất ngắn để hát tốt một bài tiếng Hàn và học một chút tiếng Hàn để giao tiếp. Trong lúc này, việc chuẩn bị cho tiết mục tham gia Liên hoan được tôi ưu tiên số một. Đây không phải là vấn đề cá nhân nữa mà tôi đại diện cho tiết mục tham dự của Việt Nam nên phải rất cố gắng.
- Tham dự festival "không phải là vấn đề cá nhân nữa". Vậy có những áp lực gì với chị trong lần này?
- Nếu coi là áp lực, tôi thấy hơi nặng nề. Tôi cho đó là trách nhiệm của mình. Tôi sẽ biểu diễn hết mình để thể hiện tốt tiết mục tham gia. Không những vậy, trong quá trình giao lưu, gặp gỡ Ban tổ chức, diễn viên các nước, với khán giả, tôi sẽ cố gắng tạo ấn tượng đẹp về các nghệ sĩ Việt Nam.
- Trước chị, ca sĩ Mỹ Lịnh và Mỹ Tâm đã được mời tham dự Liên hoan này. Chị sẽ làm thế nào để không thua chị kém em?
- Tôi không so sánh mình với những người đã tham gia festival những lần trước. Vì mỗi người có những điểm riêng của mình. Hai người trước cũng đã rất cố gắng và tôi hy vọng mình đi tiếp được những thành công họ đã có được. Tôi mong là tiết mục của mình sẽ thành công tốt đẹp.
- Bận rộn tập luyện cho festival như vậy, dự định đưa liveshow Tôi là sinh viên của chị ra Hà Nội cũng trong thời điểm tháng 9, bị ảnh hưởng những gì?
- Tôi sẽ phải dời liveshow vào thời điểm khác. Có thể là cuối năm.
- Sau khi chia tay Hà Dũng, mọi người thấy chị và cộng sự mới - nhạc sĩ Anh Duy cũng rất… thân mật. Chị sẽ nói gì về chuyện này?
- Tôi đã bắt đầu hợp tác với nhạc sĩ Anh Duy chính thức được gần 2 tháng. Tôi thấy những sáng tác của Anh Duy có nhiều cái mới mẻ. Duy gặp tôi đưa những bài hát mới và nói với tôi về ý tưởng của anh ấy trong sáng tác của mình. Chắc là vì thế mà mọi người thấy có sự thân mật chăng? Tôi và Anh Duy đang có nhiều dự định và khởi động với chương trình Bài hát Việt. Tôi sẽ biểu diễn một ca khúc mới của Duy trong liveshow cuối tháng 8 này.
- Gần đây, Hà Dũng có sáng tác cho một số ca sĩ trẻ trong khi lại không "ngó ngàng" gì tới chị. Chị cảm thấy thế nào?
- Nhạc sĩ Hà Dũng đã nói với tôi là tập trung làm kinh doanh nên không có nhiều thời gian sáng tác. Nếu anh Dũng sáng tác cho các ca sĩ khác thì tôi cũng thấy rất vui, bởi anh đã thu xếp được thời gian cho cả kinh doanh và nghệ thuật. Hơn nữa, anh Dũng đâu chỉ viết ca khúc cho riêng mình tôi.
- Với chị, gia đình và những kỷ niệm thời thơ ấu dường như là một điều gì đó rất thiêng liêng. Vậy điều gì đã khiến chị xa nhà, chọn đất Sài Thành để phát triển sự nghiệp?
- Tôi rất nhớ nhà, nhớ quê, nhất là sau những giờ đi biểu diễn về. Nhưng Sài Gòn là nơi tôi tìm đến để phát triển sự nghiệp của mình. Sài Gòn giờ đây với tôi đã rất quen thuộc. Đây như là quê hương thứ hai của tôi vậy. Dù rất nhớ gia đình nhưng tôi cũng phải chịu, phải hy sinh thôi. Cứ mỗi lần ra Hà Nội là tôi lại tranh thủ về Quảng Ninh dù chỉ chơi ở nhà được 1-2 tiếng đồng hồ.
- Đi về giữa Sài Gòn và Hà Nội như vậy, công việc của chị ở Nhà hát nhạc nhẹ giải quyết thế nào?
- Ban giám đốc Nhà hát Nhạc nhẹ TW đã tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Quan điểm của anh Trần Bình là tôi phục vụ càng nhiều khán giả ở càng nhiều nơi thì càng tốt. Tôi không thường xuyên đến nhà hát nhưng mỗi khi có chương trình, tôi phải có mặt theo yêu cầu của Nhà hát.
- Trong giới nghệ sĩ, rất khó kiếm được bạn theo đúng nghĩa của từ này. Chị cũng từng bộc bạch điều đó. Vậy ai là người mà chị có thể dốc hết bầu tâm sự để được trở về đúng với con người của mình?
- Khi có nhiều điều cần tâm sự, tôi thường nói chuyện với chị gái của mình. Chị ấy luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên. Tuy thế, tính tôi không muốn làm phiền người khác nên tôi chỉ hay chia sẻ với mọi người những chuyện vui của mình. Còn những chuyện buồn thì tôi giữ chặt trong lòng. Tự mình phải an ủi mình thôi.
Mỹ Dung thực hiện