Gần đây, toà án Singapore đã tuyên bị cáo Gaiyathiri Murugayan (40 tuổi) tội giết giúp việc của gia đình mình, Piang Nghiah Don (quốc tịch Myanmar). Tuy công tố viên yêu cầu án chung thân đối với Murugayan nhưng phẩm phán See Kee Oon sau khi nghe thỉnh cầu xin giảm án đã tuyên bị cáo 30 năm tù giam, tính kể từ ngày bị bắt vào năm 2016.
Trước đó, Murugaya và chồng (một cảnh sát) đã thuê Piang Ngiah Don, từ năm 2015 để giúp chăm sóc cô con gái 4 tuổi và con trai một tuổi của họ. Tuy nhiên, trong 14 tháng liên tiếp, Murugaya thường xuyên ngược đãi Piang. Việc ngược đãi hầu như diễn ra hàng ngày và thỉnh thoảng có cả sự tham gia của mẹ Muragaya.
Cuối cùng, Piang đã tử vong vào tháng 7/2016 sau khi bị Murugayan hành hung trong nhiều giờ. Hành vi ngược đãi Piang của Murugayan đã được hệ thống camera giám sát lắp trong nhà ghi lại. Theo tài liệu của toà án, nữ giúp việc 24 tuổi bị giẫm đạp, bóp cổ, dùng chổi đánh và dí sắt nóng vào người.
Piang chỉ được phép ngủ 5 giờ mỗi đêm và được cho rất ít thức ăn. Cô đã giảm khoảng 38% trọng lượng trong suốt thời gian làm việc ở gia đình Murugayan và chỉ nặng 24 kg (bằng trọng lượng trung bình của một bé gái 7 tuổi) khi qua đời.
Sau 5 năm gây án, Murugayan xuất hiện tại Toà án Tối cao Singapore hôm 22/6, đeo khẩu trang đen, ngồi im lặng, nhắm mắt, cúi đầu khi thẩm phán đọc phán quyết. Theo thẩm phán See Kee Oon, các tình tiết của vụ án cực kỳ nghiêm trọng và hành vi của bị cáo vô cùng khủng khiếp, "khiến cả xã hội phẫn nộ và ghê tởm". Tuy nhiên, xét đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của bị cáo và chứng trầm cảm sau sinh, thẩm phán mới không kết án tử hình hoặc tù chung thân đối với Murugayan.
Trong khi đó, luật sư của bị cáo, Joseph Chen, yêu cầu một mức án giảm nhẹ hơn, biện hộ rằng căng thẳng chồng chất sau khi sinh con đã khiến Murugayang trở thành kẻ bạo hành. Theo luật sư Chen, gia đình bị cáo mong muốn thời hạn tù cho bà này được rút ngắn xuống khoảng 15-16 năm để có thể vẫn còn thời gian bên con khi được thả.
Chen nói với Reuters: "Những người bị rối loạn tâm thần nhìn mọi thứ theo một cách khác, họ không tự điều chỉnh hành vi bản thân được. Đối với gia đình bị cáo, bản án 30 năm cũng tồi tệ như án chung thân".
Singapore hiện là nơi sinh sống của 250.000 lao động làm giúp việc gia đình, hầu hết đến từ các nước nghèo trong khu vực châu Á và những vụ ngược đãi giúp việc không phải là hiếm ở quốc đảo sư tử.
Tùng Anh (Theo Straitstimes)