Tại phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra ở huyện Jiangbian, tỉnh Thiểm Tây, hôm 2/11, người đàn ông 58 tuổi họ Ma bị thẩm phán tuyên 12 năm tù tội cố ý giết người sau khi chôn sống mẹ đẻ.
Theo công an địa phương, hồi tháng 5, Ma đẩy mẹ già 79 tuổi trên xe ba gác ra một khu vực vắng vẻ rồi chôn sống bà trong cái mộ bỏ không.
Vụ việc được chính Zhang, vợ của Ma, báo cảnh sát ba ngày sau khi bà Wang mất tích. Ma bị nhà chức trách bắt giữ.
Cảnh sát cho hay bà Wang được cứu gần 70 tiếng sau khi bị con trai đẩy xuống huyệt sâu 2 m, trên người là lớp đất mỏng. Bà lập tức được đưa đến viện cấp cứu.
Sau khi được cứu, bà Wang không thể hiện chút lo lắng nào cho sự an nguy của mình mà chỉ luôn sợ con trai có thể sẽ phải nhận mức án nặng. Hiện không rõ Ma có kháng cáo hay không.
Theo truyền thông địa phương, bà Wang sống cùng vợ chồng con trai từ năm ngoái. Ma khai ông ta cảm thấy áp lực tâm lý vì mẹ già không thể tự chăm sóc và thường không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Tờ Shandong Business Daily đưa tin bà Wang đã qua đời hồi tháng 9. Cái chết của bà được một nhân viên cộng đồng trong khu xác nhận. Người này cũng khẳng định bà Ma bị ốm đau bệnh tật được một thời gian rồi mới chết.
Hướng Dương (Theo Asia One)