Theo chuyên gia Hoàng gia Brian Hoey, Nữ hoàng Elizabeth rất thích chơi trò bốc thăm cầu may để ăn mừng năm mới vào mỗi đêm 31/12. Trong cuốn sách At Home with the Queen, Hoey đã kể chi tiết về cách trò chơi này diễn ra. Nó bắt đầu khi một trong những người hầu cận của Nữ hoàng xách xô chứa đầy "mùn cưa và các tờ ghi chú bí ẩn" đi vào phòng khách. Các tờ ghi chú này chứa dự đoán cho năm tới.
Và tất nhiên, Nữ hoàng là người đầu tiên được lựa chọn nhưng bà sẽ không bao giờ tiết lộ điều được ghi trên đó. Nữ hoàng mê trò này đến nỗi bà tổ chức nó vào giao thừa hàng năm. Tuy nhiên, theo cựu thư ký riêng William Heseltine, người đảm nhận trò chơi này từ năm 1986 đến 1990, truyền thống của Nữ hoàng không được cố Công nương Diana thấy thích thú.
Heseltine cho biết: "Đối với Diana, những buổi tối dài dằng dặc với Hoàng gia là một nỗi thống khổ. Họ sẽ phải ngồi trong phòng khách khoảng một giờ, trò chuyện với nhau và không ai dám đi ngủ trước Nữ hoàng. Và Diana khó chịu đến mức cô ấy luôn muốn cáo lỗi để đi ngủ".
Ngoài ra, theo cựu đầu bếp Hoàng gia Darren McGrady, Vương phi xứ Wales thậm chí còn không thích kỳ Giáng sinh hàng năm với Hoàng gia. Cố công nương thường xuyên ra ngoài đi dạo vì cảm thấy thấy Sandringham chật chội, đông đúc vào mỗi dịp nghỉ lễ.
Không những vậy, việc ngồi cùng bàn với mẹ chồng cũng khiến Diana căng thẳng. Darren tiết lộ Công nương Diana rất sợ khi muốn gọi thêm đồ ăn trước mặt Nữ hoàng và thường vào bếp sau bữa tối để ăn đồ thừa.
Năm nay là năm thứ hai liên tiếp Nữ hoàng không tổ chức Giáng sinh tại Sandringham như thường lệ do dịch bệnh. Đây cũng là năm đầu tiên Nữ hoàng phải đón năm mới vắng bóng chồng sau khi Hoàng thân Philip qua đời hồi tháng 4 năm ngoái.
Tùng Anh (Theo Daily Star)