Ngày 13/10, Công an Hà Nội đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Nhường (33 tuổi, ở phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân), cán bộ một ngân hàng lớn ở thủ đô. Những người này đối diện với tội danh giết người, không tố giác tội phạm.
Năm 1989, ông Nguyễn Văn Nhuận (khi đó 42 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên) sau khi vợ mất đã tái hôn với Nguyễn Thị Chinh (lúc đó 21 tuổi). Năm 1990, giữa hai người có một con gái chung.
Nguyễn Thị Chinh trong hồ sơ cảnh sát. |
Tháng 3/2007, ông Nhuận qua đời, di chúc toàn bộ tài sản cho các con của người vợ trước. Nội dung bản di chúc giải thích, đó là tài sản riêng trước khi ông Nhuận kết hôn lần hai. Mẹ con bà Chinh không được hưởng quyền lợi và phải đi nơi khác ở.
Cho rằng anh Nhường xui bố không chia thừa kế cho mình, Chinh nhờ người tình cũ là Dương Quang Thái (40 tuổi, ở Sông Công, Thái Nguyên) tìm người sát hại anh Nhường. Nhận được đề nghị này, Thái nhờ Nguyễn Duy Niêm (30 tuổi, ở Hải Phòng). Nhóm của Nguyễn Sỹ Bắc (39 tuổi, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc) đã nhận lời và đưa ra giá 150 triệu đồng.
Đầu tháng 8 vừa qua, Chinh đưa cho Bắc trước 50 triệu đồng và ảnh anh Nhường để nhóm này nhận diện. Ngày 22/8, anh Nhường từ Hà Nội lên Thái Nguyên để họp gia đình phân chia tài sản thừa kế. Chinh đã đưa cho Thái lọ thủy tinh đựng chất độc xyanua, đôi găng tay cao su và 110 triệu đồng.
Khi phát hiện thấy anh Nhường, nhóm được thuê đã bắt nạn nhân lên ôtô, ép uống thuốc độc. Chúng vứt xác nạn nhân xuống vệ đường tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến 13h30 ngày 25/8, xác anh Nhường được phát hiện.
Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị nhiễm độc xyanua.
Việt Dũng