Tuần trước, 20 học sinh trường tiểu học Xiangyang ở huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam có thành tích học tập tốt được trao tặng 20 con lợn, Xiaoxiang Morning Herald đưa tin. Hou Changliang, giáo viên của trường, cho biết số lợn này do Quỹ Phúc lợi Công cộng Tường Ổ Thượng Hải tài trợ, nhằm tăng cường liên kết giữa giáo dục và kinh tế nông thôn.
Trong các bức ảnh thầy Hou đăng lên Douyin, 20 học sinh đeo hoa lớn trước ngực, bốc thăm chọn lợn và chụp ảnh ở lễ trao thưởng. Mỗi con lợn nặng từ 5 đến 10 kg, có lông trắng, vàng và đen. Bố mẹ các em cười nói vui vẻ, nhận lợn từ con cái rồi cho vào bao tải, ôm trước ngực hay buộc dây thừng dắt lợn về nhà.
"Hình thức thưởng này không chỉ khuyến khích học sinh mà còn giúp đỡ gia đình các em", Hou nói trong video. "Tuy hiện tại các em chưa thấy được giá trị của lợn ngay, sau này, chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích".
Thầy cho biết thường xuyên nhận tin nhắn từ người dùng mạng, đề nghị gửi quà hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, thầy thường từ chối với lý do: "Tôi không muốn học trò có suy nghĩ sống phụ thuộc vào sự quyên góp hay đánh mất tinh thần tự phấn đấu. Tôi mong các em hiểu rằng cần học hành chăm chỉ và chỉ cách này mới có thể giúp các em có phẩm giá và sức mạnh".
Nhiều thành viên bày tỏ sự ủng hộ với hình thức phát thưởng của trường Xiangyang. "Những phụ huynh này hẳn tự hào khi con mình còn nhỏ đã kiếm được cả con lợn về cho gia đình", một thành viên bình luận trên Weibo. "Phần thưởng này còn có ích hơn nhiều so với tờ giấy khen. Rồi các phụ huynh sẽ có tiền mua sách vở, đồ dùng học tập cho con em họ trong năm học mới", một người khác ý kiến.
Nghi Lương là một trong những huyện nghèo nhất Trung Quốc. Năm 2019, thu nhập trung bình của dân địa phương chỉ hơn 27.000 tệ (gần 4.300 USD) một người một năm. Tháng 6/2020, giới chức địa phương tuyên bố các gia đình ở Nghi Lương đã thoát nghèo đói và là những cư dân cuối cùng ở đại lục thoát nghèo.
Hou, quê ở Vân Nam, dạy ở trường Xiangyang 11 năm. Ban đầu, anh tới đây làm giáo viên tình nguyện sau khi tốt nghiệp đại học. Trường có 65 học sinh nhưng chỉ có bốn giáo viên, gồm Hou và vợ - chị Lei Yudan.
"Tôi hy vọng có thêm nhiều người nữa quan tâm đến việc giáo dục ở vùng nông thôn. Dân làng hiện thiếu giáo viên hơn vật chất", Hou nói.
Hướng Dương (Theo SCMP)